Cantona cáo buộc Sir Jim Ratcliffe đang phá hủy Man United
Khi Sir Jim Ratcliffe đầu tư vào Man United hơn 18 tháng trước, bầu không khí lạc quan bao trùm Old Trafford, đặc biệt sau chức vô địch FA Cup mùa hè 2024. Tuy nhiên, việc sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag, phong độ thất thường của người kế nhiệm Ruben Amorim cùng hàng loạt đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn đã khiến nhà tài phiệt người Anh liên tục hứng chịu chỉ trích. Và giờ đây, một trong những biểu tượng lớn nhất của câu lạc bộ đã lên tiếng công kích Ratcliffe.
| Cantona cáo buộc Sir Jim Ratcliffe đang phá hủy Man United |
Eric Cantona thậm chí tiết lộ rằng đề nghị của ông về việc đóng góp ý tưởng cho quá trình tái thiết Man United đã bị giới chủ hiện tại từ chối. Trong buổi biểu diễn An Evening with Eric The King Cantona, ông nói:
“Tôi có nhiều đam mê và dự án khác, nhưng tôi nghĩ rằng trong hai hoặc ba năm, tôi có thể tạm gác chúng sang một bên để cống hiến điều gì đó cho câu lạc bộ đã cho tôi tất cả. Nhưng [Ratcliffe] dường như không hứng thú. Tôi đã làm những gì mình phải làm, nên giờ tôi không còn cảm thấy áy náy. Tôi đã cố hết sức. Sir Alex Ferguson đã tạo nên một phong cách bóng đá tấn công đẹp mắt mà lẽ ra giới chủ mới phải kế thừa. Thay vào đó, họ phá hủy nó”.
Cantona khẳng định ông vẫn dành nhiều tình cảm cho đội bóng cũ, nhưng tiếng vang phát ra từ Old Trafford hiện nay đã khác xa quá khứ.
“Bầu không khí trên sân giờ khác rồi, thật đáng tiếc. Tôi đến Old Trafford mùa trước trong trận gặp Man City và cảm thấy sân rất yên ắng. Người hâm mộ United thích đến sân khách hơn, để được ngồi cùng những cổ động viên thực sự, thay vì bị bao quanh bởi những người từ khắp nơi trên thế giới chỉ đến để mua đồ lưu niệm”, ông nói thêm.
Đây không phải lần đầu Cantona cho rằng Man United đang đi xuống. Theo ông, việc chạy theo lợi nhuận, thành tích suy giảm sau thời Sir Alex Ferguson và kế hoạch xây sân mới khiến nhiều cổ động viên xa rời đội bóng.
Hồi đầu năm, Cantona từng chia sẻ: “Tôi ủng hộ United vì tôi thật sự yêu đội bóng, nhưng nếu bây giờ là một cổ động viên phải chọn một câu lạc bộ, tôi không nghĩ mình sẽ chọn United. Vì tôi không cảm thấy gần gũi với những quyết định hiện tại. Họ có chiến lược khác, dự án khác. Bạn có cảm thấy gần gũi với dự án này không? Tôi thì không. Với tôi, điều quan trọng là tôn trọng những người như bạn [cổ động viên], tôn trọng huấn luyện viên và đồng đội. Nhưng từ khi Ratcliffe đến, tôi thấy điều ngược lại, và đội ngũ lãnh đạo hiện tại đang cố phá hủy mọi thứ, họ không tôn trọng ai cả. Họ thậm chí còn muốn thay đổi sân vận động”.
Dù khởi đầu mùa giải không ổn định, Man United dưới thời Ruben Amorim đang dần cải thiện. Việc chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè giúp đội bóng leo lên nửa trên bảng xếp hạng, hiện đứng thứ 7 tại Premier League. Tuy vậy, họ vẫn còn cách khá xa hình ảnh một thế lực thực sự tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Khi loạt trận quốc tế kết thúc, Man United sẽ tiếp đón Everton tại Old Trafford vào ngày 24/11.