- De Gea nói về việc chia tay MU: "Không oán giận, chỉ còn tình yêu"
- Ruben Amorim chỉ ra điều MU làm chưa tốt trước Fiorentina
- Ruben Amorim ngầm thừa nhận Rasmus Hojlund hết cơ hội ở MU
Calvert-Lewin tự đàm phán với MU sau khi chia tay người đại diện
Dominic Calvert-Lewin chính thức rời Everton và trở thành cầu thủ tự do sau khi mùa giải năm ngoái khép lại. Hiện tại, ngôi sao 28 tuổi vẫn chưa tìm được bến đỗ mới trước thềm mùa giải 2025/26 Premier League. Dù nhiều người kỳ vọng hàng loạt lời đề nghị sẽ đổ về, thực tế lại khá im ắng, có lẽ bởi những chấn thương dai dẳng từng khiến sự nghiệp anh bị gián đoạn. Không muốn chờ đợi thêm, Calvert-Lewin quyết định tự mình tìm kiếm bản hợp đồng tiếp theo.
![]() |
Calvert-Lewin tự đàm phán với MU sau khi chia tay người đại diện |
Man United từng được liên hệ chặt chẽ với tiền đạo này, thậm chí có thời điểm sẵn sàng bỏ ra tới 50 triệu bảng để đưa anh về Old Trafford. Dù thương vụ năm đó đổ bể, khả năng Calvert-Lewin khoác áo “Quỷ đỏ” mùa tới vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy nhiên, để thương vụ thành hiện thực, Man United sẽ cần giải phóng bớt nhân sự trên hàng công. Hiện tại, HLV Ruben Amorim đã có trong tay tân binh Benjamin Sesko cùng Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee, khiến cuộc cạnh tranh cho vị trí trung phong trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
Nếu Calvert-Lewin thực sự đặt chân tới Old Trafford, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và một cơ hội vàng để anh chứng minh mình vẫn đủ sức chinh chiến ở đỉnh cao.