Chứng kiến việc đội nhà để thủng lưới ở phút bù giờ thứ 3 sau tình huống dứt điểm cận thành của Brian Brobbey, hậu vệ Riccardo Calafiori đã không giấu nổi sự tiếc nuối về trận hòa 2-2 của Pháo thủ.
![]() |
Riccardo Calafiori nuối tiếc trận hòa của Arsenal |
Anh tâm sự: "Tôi nghĩ bạn có thể thấy chúng tôi thực sự, thực sự thất vọng, đặc biệt là vì chúng tôi đã trở lại. Tôi rất thích phản ứng của chúng tôi trong hiệp hai. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng khi chúng tôi đã làm chủ trận đấu. Nhưng cuối cùng chỉ vì một pha bóng, chúng tôi đã để mất điểm ở đây".
"HLV Arteta đã nói rằng chúng tôi về cơ bản cần phải thắng các pha tranh chấp tay đôi, rồi từ đó mới có thể bắt đầu chơi theo ý mình. Đó cũng là những gì chúng tôi đã làm. Với những gì thể hiện trên sân trong hiệp hai, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với 3 điểm. Chúng tôi đã chơi tốt hơn họ, và chỉ trong một khoảng khắc, chúng tôi đã để thủng lưới".
Sau đợt FIFA Days, CLB Arsenal sẽ trở lại sân cỏ với màn so tài rất đáng chờ đợi gặp kình địch Tottenham tại vòng 12. Nói về cuộc đối đầu này, Riccardo Calafiori cho biết thêm: "Dù chỉ có được một kết quả hòa nhưng ít nhất chúng tôi đang dẫn đầu giải đấu và toàn đội cần phải vui mừng về điều đó".
"Lúc này chúng tôi cần phải nghĩ về trận đấu tiếp theo. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng thực tế là vẫn còn rất nhiều trận đấu khó khăn khác trong vài tháng tới. Vì vậy chúng tôi cần phải tập trung hoàn toàn cho từng trận".

"Pháo thủ" thành London đã có trận đấu cực kỳ khó khăn trên sân của "hiện tượng" Sunderland nhưng lẽ ra vẫn giành được chiến thắng nếu như không để đối thủ chọc thủng lưới vào những phút bù giờ.

David Seaman tin rằng David Raya phải chịu trách nhiệm cho bàn gỡ hòa muộn của Sunderland trong trận hòa 2-2 với Arsenal.
Trên đường Pitch

Arsenal
Riccardo Calafiori
