Bruno Fernandes tố trọng tài thiên vị sau trận hòa của MU
Bruno Fernandes thực hiện thành công một quả phạt đền, nhưng rất bức xúc khi đội nhà không được hưởng thêm một quả 11m sau tình huống Amad Diallo bị đẩy ngã trong vòng cấm, đặc biệt khi Bournemouth lại được trao phạt đền ở pha bóng tương tự.
Ở trận này, Man United mở tỉ số từ chấm 11m sau khi Matheus Cunha bị phạm lỗi, và Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, “Quỷ đỏ” bị từ chối quả phạt đền thứ hai khi Amad bị Adrien Truffert đẩy ngã trong vòng cấm. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục, và ngay sau đó Bournemouth phản công ghi bàn gỡ hòa nhờ công của Ryan Christie.
| Bruno Fernandes tố trọng tài thiên vị sau trận hòa của MU |
Dù vẫn kịp tạo áp lực dẫn tới bàn phản lưới của James Hill để tái lập thế dẫn trước, Man United rốt cuộc vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Cao trào tranh cãi đến khi Harry Maguire phạm lỗi với Evanilson trong vòng cấm, khiến đội khách chịu phạt đền và trung vệ người Anh bị truất quyền thi đấu. Trên chấm 11m, Junior Kroupi không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỉ số 2-2. Đáng nói, tình huống của Maguire được cho là rất giống pha bóng trước đó liên quan đến Amad.
Sau trận, Fernandes cho rằng thể hình nhỏ bé khiến Amad không nhận được sự bảo vệ đúng mức từ trọng tài: “Thất vọng vì chúng tôi xứng đáng giành 3 điểm. Chúng tôi có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 nhưng lại để thủng lưới. Tình huống của Amad rõ ràng là bị đẩy mất thăng bằng. Một pha thì được thổi phạt đền, một pha thì không, tôi không hiểu VAR ở đâu trong những tình huống như vậy. Hoặc cả hai đều là penalty, hoặc không cái nào cả.
Những cầu thủ nhỏ con như Amad thường chịu thiệt, vì họ bị cho là yếu. Nhưng khi là cầu thủ to lớn, trọng tài lại dễ thổi phạt hơn. Tôi nghĩ cả hai tình huống đều là phạt đền, và điều đó có thể thay đổi cục diện trận đấu".
HLV Carrick cũng đồng quan điểm với học trò khi chỉ trích sự thiếu nhất quán của trọng tài: “Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. Tình huống của Amad rõ ràng giống hệt pha dẫn tới penalty cho họ. Trọng tài đã mắc sai lầm ở một trong hai quyết định, nhưng tôi không hiểu vì sao không cho chúng tôi quả penalty thứ hai. Đó là bước ngoặt lớn và sau đó trận đấu trở nên hỗn loạn.
Ngay cả khi chỉ còn 10 người, các cầu thủ vẫn chiến đấu và giữ lại 1 điểm, đó là điểm tích cực. Nhưng rõ ràng chúng tôi thất vọng vì không thể giành trọn 3 điểm".
Sau trận hòa đầy tiếc nuối, Man United sẽ tạm nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế. Họ sẽ trở lại vào ngày 13/4 với màn tiếp đón Leeds tại Old Trafford. Hiện tại, “Quỷ đỏ” vẫn đứng thứ 3 tại Premier League, hơn đội xếp thứ 4 là Aston Villa 4 điểm.