Bruno Fernandes thừa nhận tổn thương vì cách hành xử của MU
Ban lãnh đạo Man United được cho là đã bày tỏ quan điểm rằng sẽ không quá tệ cho tất cả các bên nếu một thỏa thuận được thông qua. Dù cuối cùng Bruno Fernandes quyết định ở lại Old Trafford, những đồn đoán xoay quanh tương lai của anh vẫn chưa lắng xuống.
| Bruno Fernandes thừa nhận tổn thương vì cách hành xử của MU |
Chia sẻ với Canal 11, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói: “Tôi hoàn toàn có thể ra đi như nhiều người khác, nói rằng ‘tôi muốn đi, tôi không muốn tập luyện nữa, tôi chỉ muốn rời đi với giá 20 hay 30 triệu euro để bên kia trả tôi nhiều tiền hơn’. Nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ở trong vị thế đó, bởi tôi tin rằng sự đồng cảm và tình cảm tôi dành cho CLB là tương xứng.
Nhưng đến một thời điểm, với họ, tiền bạc trở nên quan trọng hơn tất cả. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng CLB muốn tôi ra đi. Tôi đã nói điều này với các giám đốc, nhưng tôi nghĩ họ không đủ can đảm để đưa ra quyết định ấy.
Tôi chọn ở lại, một phần vì lý do gia đình, nhưng cũng bởi tôi thực sự yêu mến CLB. Cuộc trao đổi với HLV cũng khiến tôi quyết định tiếp tục gắn bó. Tuy nhiên, từ phía CLB, tôi có cảm giác rằng ‘nếu anh rời đi thì với chúng tôi cũng không sao’. Điều đó khiến tôi rất đau lòng. Không chỉ là tổn thương, mà là nỗi buồn, bởi tôi là cầu thủ mà họ không có gì để chỉ trích. Tôi luôn sẵn sàng ra sân, luôn thi đấu, dù tốt hay dở. Tôi luôn cống hiến hết mình. Rồi khi nhìn xung quanh, thấy những cầu thủ không coi trọng CLB, không bảo vệ CLB… điều đó thực sự khiến tôi buồn”.
Những phát biểu thẳng thắn của Fernandes một lần nữa đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ giữa ngôi sao người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo Manchester United, trong bối cảnh tương lai của anh tiếp tục là chủ đề được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng.