- Amorim đồng tình với Bruno Fernandes về việc MU lười biếng
- Antony tiếp tục từ chối thêm một đề nghị để rời MU
- MU nghĩ ra cách vượt mặt Newcastle vụ Benjamin Sesko
Bruno Fernandes quyết định từ chối Al Nassr
Trước đó, Bruno Fernandes cũng từng khước từ đề nghị hấp dẫn từ một đại gia khác của Saudi Pro League là Al Hilal. Đội bóng này sẵn sàng trả cho Manchester United tới 100 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của nhạc trưởng 30 tuổi, đồng thời đề nghị mức lương gần gấp ba con số 250.000 bảng/tuần hiện tại của anh.
![]() |
Bruno Fernandes quyết định từ chối Al Nassr |
Tuy nhiên, Fernandes đã thẳng thừng từ chối. Anh không muốn chuyển sang Trung Đông vào thời điểm này trong sự nghiệp, bất chấp sự hậu thuẫn từ các đồng hương như Ruben Neves hay Joao Cancelo, những người đang thi đấu tại Saudi Arabia.
Manchester United không có ý định bán đội trưởng của mình. Fernandes hiện còn hợp đồng tới năm 2027 và "Quỷ đỏ" có quyền kích hoạt thêm một năm gia hạn.
Kể từ khi cập bến Old Trafford từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Bruno Fernandes đã in dấu giày trong 185 bàn thắng sau 290 trận, ghi 98 bàn và kiến tạo 87 lần. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong chuyến du đấu mùa hè tại Mỹ khi lập cú đúp giúp Man United thắng West Ham 2-1.
Trong cuộc họp báo tại Bồ Đào Nha hồi đầu tháng 6, Fernandes xác nhận anh từng cân nhắc lời đề nghị từ Al Hilal. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của huấn luyện viên Ruben Amorim và vợ mình, anh quyết định ở lại Old Trafford.
“Chủ tịch Al Hilal gọi cho tôi cách đây một tháng để hỏi về khả năng chuyển nhượng”, Fernandes chia sẻ. “Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi luôn nói rằng mình sẵn sàng ra đi nếu Man United cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất.
Ruben Amorim đã nói chuyện với tôi rất lâu để khuyên tôi đừng đi. Tôi cũng trao đổi với câu lạc bộ và họ nói rõ rằng chỉ để tôi ra đi nếu chính tôi muốn.
Đề nghị đó rất hấp dẫn, chủ tịch Al Hilal là người tuyệt vời. Tôi không đề cập đến tiền bạc, chỉ đến khi người đại diện chia sẻ, tôi mới biết con số.
Cuối cùng, tôi phải đưa ra quyết định với tư cách một người chồng, một người cha, một cầu thủ. Vợ tôi không nói đồng ý hay từ chối, chỉ hỏi tôi thực sự muốn gì về mặt nghề nghiệp. Cô ấy luôn ủng hộ và đặt sự nghiệp của tôi lên hàng đầu.
Cuộc sống ở đó cũng khá dễ dàng, tôi có bạn bè, con tôi quen chơi cùng con của họ. Nhưng tôi muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, chinh phục những giải đấu lớn, vì tôi vẫn cảm thấy mình đủ khả năng làm điều đó.
Tôi muốn tiếp tục hạnh phúc và cống hiến cho môn thể thao mà mình yêu thích. Đó là cách tôi nhìn bóng đá, và tôi cảm thấy rất hài lòng với quyết định của mình”.