- Andre Onana là bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử MU
- MU chuẩn bị công bố bản hợp đồng 70 triệu bảng Anh
- Trận của U21 MU bị hủy vì chấn thương kinh hoàng của Sekou Kone
Bruno Fernandes: “Mùa này, hãy nói về Man United, đừng nói về tôi”
Mùa trước, giữa một chiến dịch thảm họa khiến Man United rơi xuống vị trí 15 tại Premier League, thành tích tệ nhất kể từ khi xuống hạng năm 1974, Bruno Fernandes là một trong số ít điểm sáng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 19 bàn trên mọi đấu trường và lọt vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, bên cạnh những cái tên như Mohamed Salah, Alexis Mac Allister, Alexander Isak, Declan Rice và Cole Palmer.
Bruno Fernandes: “Mùa này, hãy nói về Man United, đừng nói về tôi” |
Tuy nhiên, với Fernandes, ánh đèn sân khấu không phải là điều anh tìm kiếm. “Tôi hy vọng mùa này mọi người sẽ nghe ít về Bruno hơn, nhưng sẽ nghe thật nhiều về Man United. Đó mới là mục tiêu lớn nhất của tôi. Việc tên tôi được nhắc đến đơn lẻ chẳng khiến tôi tự hào. United được nhắc đến với những điều tích cực mới là điều quan trọng”, anh chia sẻ với ESPN Brasil.
Cầu thủ 29 tuổi sẵn sàng hy sinh vai trò ghi bàn hay kiến tạo nếu điều đó giúp tập thể tiến lên. “Nếu Bruno phải ghi ít bàn hơn, kiến tạo ít hơn, hay đóng góp theo một cách khác để giúp đội bóng thắng, tôi cũng sẽ hạnh phúc”, Fernandes khẳng định.
Không khí tại Old Trafford trước mùa giải mới đang mang một sắc thái lạc quan thận trọng. Hè này, Man United đã đón các tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, tạo thêm hy vọng trước trận mở màn Premier League gặp Arsenal vào Chủ nhật. Tuy nhiên, Fernandes tỏ ra tỉnh táo sau hơn 5 năm rưỡi ở CLB và nhiều lần chứng kiến bình minh hụt. Anh kỳ vọng lần này sẽ thực sự khác.
“Những mùa đầu tiên tôi ở đây đều khởi đầu với niềm tin rằng chúng tôi có thể làm được nhiều hơn. Dưới thời Erik Ten Hag, mùa đầu tiên rất tốt, nhưng mùa sau thì không. Giờ đây, ngoài các tân binh, CLB còn có sự thay đổi ở ban huấn luyện và bộ máy quản lý. Tôi hy vọng tất cả sẽ đưa United trở lại vị thế xứng đáng”, Fernandes nói.
Dù bộ ba Cunha – Mbeumo – Sesko được kỳ vọng giải quyết vấn đề hàng công khi mùa trước “Quỷ đỏ” chỉ ghi 44 bàn (thành tích tệ thứ 5 giải đấu), Fernandes nhấn mạnh sự thay đổi phải đến từ toàn đội. “Chúng tôi cần ghi nhiều bàn hơn, nhưng cũng phải phòng ngự tốt hơn. Phòng ngự không chỉ là việc của hậu vệ, mà là trách nhiệm tập thể: biết chịu đựng áp lực, biết lùi sâu khi cần, biết phản ứng nhanh khi mất bóng”.