- Các trụ cột của MU ủng hộ Michael Carrick
- Thắng ngược trong thế hơn người, MU vươn lên thứ 3
- Barca đồng ý với MU vụ Marcus Rashford
Crystal Palace đang trên đà giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Old Trafford thì Maxence Lacroix, người ghi bàn mở tỷ số sớm cho Palace, bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Matheus Cunha. Bruno Fernandes đã thực hiện thành công quả phạt đền, và Benjamin Sesko tiếp tục phong độ xuất sắc của mình với bàn thắng ấn định chiến thắng cho MU ở phút thứ 60.
Bruno Fernandes đưa Benjamin Sesko lên mây sau trận thắng Crystal Palace. |
Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ 3 tại Premier League, và có cơ hội tốt để giành vé tham dự Champions League mùa giải tới khi mùa giải năm nay chỉ còn 10 trận đấu nữa. Bruno Fernandes nói với Sky Sports sau trận đấu:
“Đây là một kết quả rất quan trọng, chúng tôi đã bị dẫn trước nhưng đã thể hiện bản lĩnh để giành 3 điểm. Chúng tôi hơi chậm chạp trong việc kiểm soát bóng nhưng đó là 3 điểm quý giá và đó là mục tiêu của chúng tôi.
Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước và điều quan trọng là chúng tôi không được cảm thấy mình đang ở vị trí cần thiết. Chúng tôi cần giành được càng nhiều điểm càng tốt."
Về bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng của MU, Sesko, người đã ghi 7 bàn trong 8 lần ra sân gần nhất, Fernandes nói thêm: "Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi, chúng tôi chỉ muốn giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ luôn muốn tiến bộ. Cậu ấy không bao giờ hài lòng chỉ với một bàn thắng. Cậu ấy rất ý thức được rằng mình cần phải ghi bàn đều đặn mỗi tuần cho câu lạc bộ này. Hy vọng cậu ấy sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa từ giờ đến cuối mùa giải."