Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Thứ Hai 20/10/2025 17:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Manchester United đã có chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng Một năm 2016. Và theo đội trưởng Bruno Fernandes, một phần nguyên nhân đến từ việc các cổ động viên Liverpool tỏ ra thất vọng với chính đội nhà ngay trong hiệp một.

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Trận cầu kinh điển trên sân Anfield kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Man United. Bryan Mbeumo mở tỉ số cho đội khách chỉ sau 2 phút, trước khi Cody Gakpo gỡ hòa cho Liverpool. Tuy nhiên, cú đánh đầu quyết định của Harry Maguire ở phút 84 đã mang về ba điểm trọn vẹn cho đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim.

Chiến thắng này giúp Man United có được hai trận thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ khi Amorim rời Sporting CP để đến Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, Liverpool của Arne Slot rơi vào khủng hoảng với bốn thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, chuỗi tệ nhất của họ kể từ năm 1953. Nếu thua Eintracht Frankfurt ở Champions League giữa tuần này, The Kop sẽ cân bằng kỷ lục buồn từ cách đây 72 năm.

Liverpool
Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Phát biểu sau trận, Bruno Fernandes cho rằng bầu không khí căng thẳng trên khán đài Anfield đã vô tình tiếp thêm lợi thế cho Man United.

“Trong 10 phút đầu tiên, chúng tôi biết Liverpool sẽ cố gắng nhập cuộc mạnh mẽ”, Fernandes nói với Sky Sports. “Nhưng ở hiệp một, có thể thấy rõ họ chịu áp lực lớn. Mỗi khi họ giữ bóng lâu, các cổ động viên bắt đầu la ó, thúc giục họ chơi nhanh hơn. Điều đó khiến họ rơi vào thế khó.

Chúng tôi muốn làm chậm nhịp độ của họ, và điều đó đã giúp tạo ra nhiều khoảng trống ở trung tuyến. Sang hiệp hai, đáng lẽ chúng tôi có thể kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng điều quan trọng là cả đội đã chiến đấu hết mình. Với các cổ động viên và câu lạc bộ, thắng tại Anfield có ý nghĩa rất lớn. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó”.

Trong khi đó, Harry Maguire thừa nhận cảm giác xấu hổ khi đội bóng chỉ vừa mới có được hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu trong mùa giải.

“Thật xấu hổ khi phải nói về chuyện đó”, Maguire chia sẻ. “Một đội bóng như Man United không nên mất quá lâu để đạt được điều này. Giờ thì chúng tôi phải hướng đến mục tiêu giành ba chiến thắng liên tiếp, bắt đầu từ trận gặp Brighton cuối tuần tới.

Ba hoặc bốn năm qua, chúng tôi thường chơi hay ở một trận lớn rồi lại sa sút ngay sau đó. Giờ là lúc phải tạo ra sự ổn định. Hôm nay cả đội đã chiến đấu kiên cường, thể hiện tinh thần tuyệt vời, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện. Huấn luyện viên luôn hướng tới sự hoàn hảo, nên chắc chắn ông ấy sẽ yêu cầu cả đội chơi tốt hơn nữa”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Video

Xem thêm
top-arrow
X