Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Bóng đá Anh tuyên chiến với nạn ăn vạ

Thứ Năm 28/02/2013 11:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang cân nhắc nghiêm túc việc sử dụng các băng quay chậm để trừng phạt các cầu thủ đóng kịch từ mùa giải sau.

Hiện tượng các cầu thủ gian lận trên sân bằng việc đóng kịch đang ngày một gia tăng trong bóng đá Anh thời gian gần đây. Điều này khiến các nhà quản lý và người hâm mộ bức xúc bởi bóng đá xứ sở sương mù luôn đề cao tính cống hiến từ trước tới nay.

Suarez đang cảm thấy rất thất vọng
Suarez: Kịch sĩ đại tài tại Premier League

Những hành vi cố tình đóng kịch còn từng bị phó chủ tịch FIFA, Jim Boyce gọi là "căn bệnh ung thư và cần bị loại bỏ." Chính vì vậy việc cân nhắc sử dụng băng ghi hình để trừng phạt và răn đe các cầu thủ của FA đang được nhiều nhà quản lý ủng hộ.

Danh thủ Les Ferdinand, cựu tiền đạo và hiện đang là thành viên ban huấn luyện của Tottenham bày tỏ sự cấp thiết của việc sớm ngăn chặn nạn đóng kịch. "Nếu chúng ta treo giò các cầu thủ ăn vạ vài trận đấu thì sẽ thấy ngay được sự hiệu quả", Ferdinand nói: "Hãy đối mặt với sự thật là thói ăn vạ đang diễn ra hàng tuần và làm xấu đi hình ảnh bóng đá Anh. Hãy đưa tất cả trở về thời điểm cầu thủ nằm xuống sân chỉ bởi một pha tắc bóng nguy hiểm thực sự."

Les Ferdinand từng ghi 149 bàn trong 347 trận ở Premier League dưới màu áo QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester và Bolton. Đến nay ông vẫn là một trong mười chân sút tốt nhất kỷ nguyên Premier League.

Nếu như những gì Ferdinand ủng hộ trở thành sự thật thì đội bóng Tottenham cũng phải chịu không ít khó khăn. Ngôi sao của Tottenham, Gareth Bale nổi tiếng ở xứ sở sương mù nhờ cái chân trái khéo léo và cũng bởi khả năng đóng kịch tài tình.

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X