Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

"Bí mật" vì sao Torres chưa thể ghi bàn cho Chelsea

Thứ Hai 14/03/2011 20:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Việc bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của Chelsea vẫn chưa thể tìm kiếm một bàn thắng cho đội bóng sân Stamford Bridge không hẳn xuất phát từ lý do chuyên môn.

Theo như thông tin mà tờ The Mirror lý giải thì chính nỗi nhớ nhà đã và đang khiến cho chân sút người Tây Ban Nha chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Lý giải cho việc này, tờ báo của nước Anh cho rằng sau 3 năm chinh chiến ở nước Anh, Torres bắt đầu ngột ngạt với cuộc sống ở xứ sở sương mù và đã muốn trở lại với quê nhà Tây Ban Nha. "Điều đó được thể hiện rõ nhất qua việc Torres từng muốn trở lại đầu quân cho một đội bóng Tây Ban Nha hồi mùa hè vừa qua", trích từ The Mirror.

Fernando Torres chưa thoát khỏi nỗi thất vọng ở Chelsea

Sở dĩ việc Torres không thể trở lại Tây Ban Nhà là thời điểm đó, Liverpool đã làm mọi cách để có thể giữ chân anh. Việc đội bóng thành phố cảng nước Anh chỉ chịu bán chân sút người Tây Ban Nha trong tháng Một vừa qua là bởi khi đó Chelsea đã đưa ra mức phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng, một số tiền mà Liverpool không thể từ chối.

Chuyển đến đầu quân cho đội bóng mới, Torres vẫn chưa thể hiện được bản năng sát thủ của mình. Sau 4 trận đá chính, chân sút người Tây Ban Nha chưa thể có được một bàn thắng cho Chelsea. Cho đến thời điểm này, chân sút có biệt danh là El Nino thậm chí còn mới có được đúng 1 cú sút trúng mục tiêu cho đội bóng áo xanh.

Cũng theo thông tin mà tờ The Mirror đăng tải, hiện Torres vẫn chưa thể có được một chỗ ở chính thức ở nước London dù đã có 3 năm chơi bóng ở nước Anh. Mới đây nhất, Torres đã thất bại trong việc hỏi mua ngôi nhà cũ của Wayne Bridge, hậu vệ đang chơi cho West Ham theo dạng cho mượn từ Man City.

Trong khi đó, liên quan đến trận đấu lượt về của vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và Copenhagen diễn ra ở Stamford Bridge vào rạng sáng ngày 17/3 tới đây, tiền đạo Salomon Kalou tự tin vào một chiến thắng trước đại diện đến từ Đan Mạch. "Copenhagen khó có thể gây ra bất ngờ. Trận lượt đi, chúng tôi đã có được chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách. Với trận lượt về này, Chelsea sẽ tiếp tục hướng tới một chiến thắng. Đó cũng là một sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng tôi buộc phải chơi tập trung với một tinh thần cao nhất", trích lời tiền đạo người Bờ Biển Ngà trên trang web của UEFA.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Crystal Palace và câu chuyện quen thuộc của những đội bóng trung bình tại Premier league

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Sunderland ở vòng 22 Premier League, hai thông báo đáng chú ý đã được đưa ra, khiến cho người hâm mộ Crystal Palace hết sức lo lắng. Đầu tiên là đội trưởng Marc Guehi không có mặt trong chuyến làm khách đến SVĐ The Light, với việc trung vệ người Anh chuẩn bị hoàn tất thủ tục để chuyển gia nhập Manchester City. Và thứ hai là tuyên bố ra đi bất ngờ của HLV Ollie Glasner.

Video

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Xem thêm
top-arrow
X