Thứ Ba, 21/10/2025
Zalo

Bí mật gây sốc: Alex Ferguson yêu cầu học trò .... "ăn vạ" kiếm penalty

Thứ Sáu 12/10/2012 13:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu trung vệ Jaap Stam của M.U tố cáo thày cũ Alex Ferguson khi tiết lộ trong cuốn tự truyện rằng Sir Alex đã khuyến khích các cầu thủ của mình tìm cách ngã ăn vạ để kiếm phạt đền tại cúp châu Âu.

Stam từng mâu thuẫn với Sir Alex trước khi rời M.U
Stam từng mâu thuẫn với Sir Alex trước khi rời M.U

Danh thủ người Hà Lan nói rằng các cầu thủ người Anh trong đội hình “Quỷ đỏ” gặp phải “ca khó” trước yêu cầu kỳ quặc này, nhưng Ferguson viện cớ rằng đội bóng nào ở cúp châu Âu cũng làm như vậy nên đây cũng chỉ là cách để M.U đòi hỏi lẽ công bằng.

Stam tiết lộ trong cuốn tự truyện được đăng tải trên Mirror: “Trong một lần họp đội, ông ấy đã nói với chúng tôi: ‘Đừng có cố gắng chạy tiếp nếu các anh đang ở trong vòng cấm và nhận một cú đá nhẹ của đối phương. Ông ấy muốn chúng tôi học theo các đội khác mà chúng tôi đối mặt tại cúp châu Âu, đó là ngã ngay xuống để kiếm một quả phạt đền. Từ trước đó, các cầu thủ người Anh luôn quyết tâm tiếp tục đường bóng ngay cả khi cơ hội để sút bóng đã trôi qua. Tôi không nghĩ rằng ăn vạ là hành động sẵn có trong từ điển chơi bóng của các cầu thủ trẻ người Anh. Nhưng tinh thần chơi đẹp của họ đang bị lung lay. Các huấn luyện viên tại cấp học viện dạy họ phải trung thực. Nhưng khi thi đấu chuyên nghiệp, họ lại được chỉ dạy cách để gian lận”.

Stam cho biết anh không cổ xúy trò đóng kịch kiếm phạt đền. Bởi anh thường xuyên là nạn nhân của các tiền đạo đổ gục xuống sân như một cây chuối bị đốn mỗi lần ông vào bóng với họ: “Tôi cực kỳ thất vọng bởi tần suất những pha ăn vạ ở Champions League. Các cầu thủ đến từ Hà Lan và khu vực Scandinavia không giỏi trò này, nhưng những cầu thủ Tây Ban Nha và Italia lại là bậc thầy. Thậm chí các cầu thủ ở Đức cũng áp dụng chiêu trò ăn vạ. Trong tất cả các quốc gia, có vẻ như người Đức dạy bảo cầu thủ của họ phải làm như vậy từ khi còn đang tập chơi bóng. Với tôi, ăn vạ là một yêu cầu quá khó. Nếu tôi cố tình ngã trong vòng cấm, trông tôi sẽ ngu ngốc như thể vừa ăn một viên đạn”.

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Manchester United đã có chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng Một năm 2016. Và theo đội trưởng Bruno Fernandes, một phần nguyên nhân đến từ việc các cổ động viên Liverpool tỏ ra thất vọng với chính đội nhà ngay trong hiệp một.

Video

Xem thêm
top-arrow
X