Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Bí mật đằng sau chuyện Di Maria bị đuổi khỏi sân ở FA Cup

Thứ Tư 11/03/2015 10:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo Mirror, không phải pha kéo áo “vô lễ” với trọng tài Michael Oliver khiến Thiên thần người Argentina phải "đi tắm sớm" ở trận thua Arsenal tại tứ kết cúp FA vừa qua mà là do Di Maria đã lăng nhục ông vua sân cỏ vốn hơn tiền vệ Argentina 3 tuổi này.

Bi mat dang sau chuyen Di Maria nhan 2 the vang o FA Cup hinh anh

Cụ thể, lúc tóm áo Michael Oliver sau khi bị phạt thẻ vàng thứ nhất, Di Maria đã giận dữ nói một câu gì đó với vị trọng tài 30 tuổi người Anh. Theo Mirror thì nhiều khả năng Di Maria đã rủa Michael Oliver bằng tiếng Tây Ban Nha là "hijo de puta' – Mày là con trai của con điếm.

Không may cho Di Maria là Michael Oliver có vẻ như hiểu được những câu, chữ lăng mạ trọng tài cũng như đối thủ mà các cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha thường nói như trên. Vì thế ông vua sân cỏ người Anh đã lập tức cho Di Maria nhận tấm thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa truất quyền thi đấu của tiền vệ 27 tuổi.

Thẻ vàng đầu tiên Di Maria phải nhận là lỗi ăn vạ. Hiện chưa rõ FA có tăng nặng án phạt dành cho tuyển thủ Argentina hay không tuy nhiên chắc chắc cựu tiền vệ Real sẽ lỡ trận gặp Tottenham cuối tuần này.

Dù Di Maria chơi tệ ở M.U nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tương lai trên tuyển của cầu thủ này. Bằng chứng là Di Maria vừa được HLV Tata Martino triệu tập cho 2 trận đấu với El Salvador và Ecuador vào tháng tới.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X