Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Bị đẩy lên băng ghế dự bị, Cody Gakpo phản ứng thế nào?

Thứ Tư 06/09/2023 16:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Cody Gakpo đã không còn là ưu tiên hàng đầu của HLV Jurgen Klopp trên hàng công của Liverpool, nhưng anh khẳng định hiện tại vẫn rất ổn.

Cody Gakpo gia nhập Liverpool vào tháng 1 năm nay, anh nhanh chóng có được vị trí đá chính do ở thời điểm đó Luis Diaz, Diogo Jota và Roberto Firmino đều dính chấn thương. Cầu thủ người Hà Lan cũng ít nhiều thể hiện được khả năng của mình.

Cody Gakpo dang phai ngoi du bi o Liverpool

Cody Gakpo đang phải ngồi dự bị ở Liverpool

Tuy nhiên, giai đoạn đầu mùa giải năm nay Gakpo không còn được đá chính thường xuyên nữa. HLV Jurgen Klopp ưu tiên Mohamed Salah, Luis Diaz, Diogo Jota và Darwin Nunez hơn cựu sao PSV. Mới nhất, Gakpo đã chia sẻ những suy nghĩ của mình sau khi phải ngồi dự bị ở sân Anfield. Anh nói:

“Tôi không buồn, hiện tại tôi vẫn rất ổn. Tôi đã có một giai đoạn tiền mùa giải thể hiện tốt khi có thể chơi ở nhiều vị trí. Dĩ nhiên, tôi còn có thể làm tốt hơn nữa. Do đó, tôi cảm thấy ổn và hài lòng với cuộc sống của mình tại Liverpool”.

“Mùa giải mới chỉ diễn ra được vài vòng đấu, bởi vậy mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Tôi vẫn đang nỗ lực không ngừng trên sân tập, tôi cũng sẽ cố gắng tận dụng tốt những cơ hội để thể hiện khả năng của mình”.

“Mọi người ở Liverpool đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là đội trưởng Virgil Van Dijk. Tất cả các đồng đội đều giúp tôi dễ dàng hòa nhập hơn và tôi rất biết ơn họ vì điều đó. Liverpool là một đội bóng lớn, sự cạnh tranh vị trí là rất lớn. Tất cả đều phải cố gắng thể hiện mình, tôi nghĩ điều đó tốt cho đội bóng”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X