Bernardo Silva phẫn nộ vì lịch thi đấu bất công sau trận hòa Arsenal
Man City hành quân tới sân Emirates để đá trận đại chiến Premier League với Arsenal chỉ 66 giờ sau khi vừa vượt qua Napoli tại Champions League trên sân Etihad. Trong khi đó, Arsenal khởi đầu chiến dịch châu Âu sớm hơn hai ngày khi làm khách trước Athletic Club tại Tây Ban Nha.
Tại London, Erling Haaland mở tỉ số cho đội khách trong hiệp một, trước khi Gabriel Martinelli gỡ hòa ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, giúp đoàn quân của Mikel Arteta giữ lại một điểm. Pep Guardiola giữ nguyên đội hình xuất phát như trận gặp Napoli, trong khi Arteta cũng tung ra lực lượng mạnh nhất.
Bernardo Silva phẫn nộ vì lịch thi đấu bất công sau trận hòa Arsenal |
Sau trận đấu, Bernardo Silva không giấu nổi sự bực tức: “Thực tế là chúng tôi không thể bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải trong tình trạng bất lợi như vậy về thời gian nghỉ ngơi. Đây là điều không công bằng. Arsenal có 5 ngày để hồi phục, còn chúng tôi chỉ có 2 ngày rưỡi. Thế thì sao có thể gọi là công bằng được?”.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh anh không ở trạng thái thể lực hoàn hảo để thi đấu: “Những người chưa từng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất sẽ không hiểu cảm giác này. Bạn cần đạt thể trạng tốt nhất. Chúng ta đã thấy Khusanov dính chấn thương vì những trận đấu cường độ cao như thế. Thật khó chịu khi Man City không thể chơi với phong độ tốt nhất chỉ vì quyết định của ai đó nghĩ rằng hai ngày rưỡi nghỉ ngơi là đủ”.
Silva cho rằng chỉ cần thêm một ngày là mọi chuyện đã khác: “Không quan trọng Arsenal có bốn, năm hay sáu ngày để chuẩn bị, chỉ cần cho chúng tôi thêm một ngày để có ba ngày rưỡi hồi phục. Như thế trận đấu sẽ công bằng hơn”.
Khi được hỏi liệu lịch thi đấu dày đặc có gây nguy hiểm cho cầu thủ, Silva đáp: “Chúng tôi quen với việc đá 60 trận mỗi mùa, quen chơi ba, bốn ngày một trận. Điều chúng tôi cần chỉ là sự hợp lý. Khi đó là trận Arsenal gặp City, hay City gặp Liverpool, thì cầu thủ hai đội phải ở trong điều kiện thể lực ngang nhau. Nếu không, đó không phải sự công bằng”.
Ngôi sao 31 tuổi cũng thừa nhận các cầu thủ nhiều lần kiến nghị nhưng vô ích: “Chúng tôi đã cố gắng trao đổi với những nhà quản lý bóng đá, nhưng họ không lắng nghe. Chúng tôi muốn thay đổi, nhưng mọi thứ chẳng bao giờ thay đổi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cầu thủ mà còn đến người hâm mộ, đến sự tôn trọng dành cho các câu lạc bộ và tính công bằng của giải đấu”.
Sau 5 vòng đầu Premier League, Arsenal hiện kém Liverpool 5 điểm, trong khi Man City đã bị bỏ lại tới 8 điểm so với ngôi đầu bảng.