Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

"Beckham không xứng đáng trong Top 1000"

Thứ Bảy 18/05/2013 14:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bên cạnh những lời khen tặng, cựu ngôi sao của Man Utd và Real Madrid cũng phải nghe "những lời khó lọt lỗ tai".

"Tôi ghi nhận David Beckham là một cầu thủ tốt, nhưng đối với tôi đó không phải là một cầu thủ vĩ đại", Chris Waddle - cựu ngôi sao chạy cánh của đội tuyển Anh trong giai đoạn từ năm 1985 đến 1991 - nói.

Wadder (trái) từng 62 lần khoác áo đội tuyển Anh
Wadder (trái) từng 62 lần khoác áo đội tuyển Anh

"Bạn có thể liệt kê danh sách các cầu thủ chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, những người thi đấu vào những năm 1970 hoặc 1980 của thế kỷ trước hoặc bất cứ lúc nào bạn muốn. Thành thật mà nói, Beckham có lẽ sẽ không thuộc nhóm 1000 cầu thủ hàng đầu".

Beckham - người sẽ giải nghệ cuối mùa giải hiện tại sau 5 tháng thi đấu cho Paris St-Germain - bắt đầu học việc ở Man Utd từ năm 1991, trước khi được đưa lên đội một vào năm sau và ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên năm 1993.

Từ đó cho đến năm 2003, anh chơi tổng cộng 394 trận cho đội chủ sân Old Trafford, giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League, hai FA Cup... "Tôi nghĩ còn có nhiều cầu thủ tài năng hơn Beckham trên thế giới", Waddle - người đã thi đấu trên 100 trận ở mỗi CLB Newcastle, Tottenham, Marseille và Sheffield Wednesday - nói tiếp.

"Tuy nhiên, cậu ấy đã tận dụng được gần như tất cả những gì mình có. Cậu ấy có một hình ảnh rất sáng và sử dụng nó rất hiệu quả. Cậu ấy không bao giờ dở thủ đoạn, không có tốc độ ấn tượng nhưng rất giỏi trong những tình huống sút phạt hoặc chuyền bóng. Cậu ấy được trao cơ hội, đã ghi những bàn thắng và làm nhiều điều tốt đẹp cho các câu lạc bộ của mình".

Beckham nổi tiếng từ hồi còn chơi cho Man Utd. Đám cưới với Victoria Adams - thành viên ban nhạc Spice Girl - năm 1999 đưa tên anh vào làng giải trí và độ phủ sóng nhờ đó càng tăng lên. Năm 2003 Beckham chuyển sang Real Madrid - nơi anh giành một chức vô địch LA Liga năm 2007, trước khi chuyển sang Mỹ thi đấu cho Los Angeles Galaxy. Tại đây anh giành thêm hai danh hiệu, và có thời gian được chơi bóng theo dạng cho mượn ở AC Milan

"Với tư cách là một cầu thủ tôi thừa nhận đó là một chân chuyền tuyệt vời, một vận động viên lớn", Waddle nói. "Lúc này mọi người đều nói về cậu ấy với những lời lẽ ca tụng rằng cậu ấy 'thật vĩ đại, thật tuyệt vời'. Tôi sẽ chỉ nói 'thật tốt'. Tôi không muốn nói cậu ấy là cầu thủ vĩ đại. Tôi chỉ đánh giá cao cậu ấy vì đã làm rất tốt phần việc của mình,và làm việc chăm chỉ đúng như một cầu thủ chuyên nghiệp".

(Theo Vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X