Aston Villa gửi đơn khiếu nại trọng tài sau trận thua Man United
Thất bại trước Man United vào Chủ nhật vừa qua khiến Aston Villa chính thức không thể lọt vào top 5. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 với cùng 66 điểm như Newcastle, đội giành suất cuối cùng dự Champions League dù để thua 0-1 trước Everton trên sân nhà.
Tranh cãi nổ ra khi bàn thắng của Morgan Rogers bị từ chối trong hiệp 1. Trọng tài Bramall cho rằng thủ môn Altay Bayindir của Man United đã kiểm soát bóng bằng tay trước khi bị Rogers đoạt bóng và ghi bàn. Tuy nhiên, Bramall đã thổi còi dừng trận đấu trước khi bóng lăn qua vạch vôi nên VAR không thể can thiệp.
![]() |
Aston Villa gửi đơn khiếu nại trọng tài sau trận thua Man United |
Trong thông báo gửi đến PGMOL, Aston Villa nêu rõ quyết định chọn trọng tài điều khiển trận đấu là yếu tố then chốt góp phần khiến câu lạc bộ không thể giành suất dự Champions League.
“Với tính chất quan trọng của trận đấu hôm nay tại Old Trafford, câu lạc bộ cho rằng một trọng tài giàu kinh nghiệm hơn nên được chỉ định. Trong số 10 trọng tài làm nhiệm vụ ở Premier League hôm nay, ông Bramall là người có ít kinh nghiệm thứ hai”, thông báo của Aston Villa viết.
“Việc thổi còi sớm trong tình huống ghi bàn là không phù hợp với tiêu chuẩn đã được duy trì suốt mùa giải. VAR tồn tại để đảm bảo những tình huống như vậy được xem xét kỹ lưỡng, nhưng tiếc thay công nghệ đã không thể phát huy tác dụng trong tình huống này.
Chúng tôi hiểu kết quả của trận đấu sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, việc đánh giá lại quy trình phân công trọng tài là điều cần thiết để đảm bảo những trận cầu mang tính quyết định nhận được sự công bằng xứng đáng và công nghệ VAR được vận hành đúng chức năng”.
Trong buổi họp báo sau trận, Giám đốc điều hành bóng đá của Aston Villa, ông Damian Vidagany, cũng lên tiếng chỉ trích quyết định phân công trọng tài Bramall, người mới có 3 năm làm việc tại Premier League và từng điều khiển trận thắng của Liverpool trước Tottenham tại Anfield tháng trước.
“Đơn khiếu nại không nhằm vào quyết định sai lầm đó, chúng tôi chấp nhận rằng đó là một sai lầm. Trọng tài cũng đã xin lỗi”, ông Vidagany phát biểu. “Điều khiến chúng tôi không hài lòng là vì sao một trận đấu khó như vậy lại được giao cho một trong những trọng tài ít kinh nghiệm nhất mùa giải, trong khi các trọng tài quốc tế dày dạn lại không được sử dụng”.
Trước phản ứng của Aston Villa, cả Premier League và PGMOL đều từ chối đưa ra bình luận.
Về phần mình, huấn luyện viên Unai Emery tỏ ra điềm tĩnh hơn. Dù không khẳng định quyết định của trọng tài là nguyên nhân khiến Villa mất suất dự Champions League, ông thừa nhận tình huống từ chối bàn thắng của Rogers là bước ngoặt.
“Chúng ta có thể nói về cả mùa giải, về 90 phút và những khoảnh khắc mang tính quyết định”, Emery chia sẻ. “Tình huống đó là một trong những khoảnh khắc như vậy. Tôi đã nói chuyện với trọng tài, ông ấy thừa nhận đã mắc sai lầm. Chúng ta đều có thể phạm sai lầm, tôi cũng vậy. Tôi vẫn tin vào VAR và tin rằng Premier League có những trọng tài giỏi. Nhưng đôi lúc, họ cũng mắc lỗi.
Với bàn thắng đó, có thể chúng tôi đã giành được kết quả tốt hơn và suất dự Champions League. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng không xứng đáng có được nhiều hơn những gì đã nhận”.