Tưởng chừng đã có thể ra về với 1 điểm thì sự tỏa sáng đúng lúc của Emi Buendia bên phía Aston Villa ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu đã khiến Arsenal phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2.
Trận thua này cũng khiến Pháo thủ chấm dứt mạch 18 trận bất bại liên tiếp thời gian qua. Và sau trận đấu, HLV Arteta đã có những chia sẻ cảm xúc của mình.
HLV Arteta thất vọng vì cách Arsenal để thua trận. |
Ông nói: "Việc để thua trong phút cuối cùng của trận đấu thật sự rất đau đớn và đáng thất vọng. Chúng tôi đã dồn hết sức lực vào trận đấu và cố gắng giành chiến thắng. Có những lúc chúng tôi có lẽ không đạt phong độ tốt nhất, đặc biệt là khi cầm bóng, và chúng tôi đã tự gây khó khăn cho mình sau khi giành lại được bóng.
Sau khi chúng tôi tạo được đà tốt trong hiệp hai, chúng tôi đã ghi bàn thắng và tôi cảm thấy chúng tôi sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Vì vậy, việc để thua như vậy thật đau đớn, đặc biệt là đối với các cầu thủ, bởi vì tôi biết họ đã nỗ lực như thế nào".
Mặc dù vậy ông Arteta cũng không quên dành lời khen cho đối thủ. "Cũng phải ghi nhận Aston Villa, họ là một đội bóng thực sự giỏi và họ luôn khiến bạn phải dè chừng trước lối chơi của họ.
Đây cũng là một thử thách tốt cho chúng tôi, chúng tôi đã bất bại 18 trận, thi đấu và giành chiến thắng gần như mọi trận đấu. Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục và cứ ba ngày lại có một trận đấu. Chúng tôi cần phải giữ vững phong độ, chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu tiếp theo. Rõ ràng là chúng tôi không muốn thất bại xảy ra hôm nay, nhưng chúng tôi cần phải vượt qua và tiếp tục tiến lên".