Arteta: Chấn thương không phải cái cớ cho trận thua Aston Villa
Arsenal nhận đòn giáng mạnh trong cuộc đua vô địch khi để thua 1-2 tại Villa Park, với bàn ấn định của Emiliano Buendaa ở những phút bù giờ, khiến khoảng cách của họ ở ngôi đầu Premier League bị Man City thu hẹp xuống chỉ còn 2 điểm.
Cristhian Mosquera vắng mặt do chấn thương gặp phải trong trận thắng Brentford, gia nhập danh sách bệnh binh cùng William Saliba và Gabriel Magalhaes ở trung tâm hàng phòng ngự.
| Arteta: Chấn thương không phải cái cớ cho trận thua Aston Villa |
Mới đây, Mikel Arteta thừa nhận tình hình của Mosquera không mấy khả quan: “Cậu ấy sẽ phải nghỉ vài tuần. Thật không may, chấn thương nặng hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán, dựa trên cảm giác của cậu ấy”.
Trước trận, Arteta cho biết Saliba chỉ còn vài ngày nữa sẽ trở lại, trong khi Gabriel cần vài tuần. Tại Villa Park, ông buộc phải sử dụng cặp trung vệ Piero Hincapie – Jurrien Timber.
Nói về sự thiếu vắng Saliba và Gabriel, Arteta chia sẻ: “Chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với tình trạng này thêm một thời gian nữa. Đội bóng cần thích nghi và không được tìm cớ. Dĩ nhiên, ai cũng biết giá trị của hai cậu ấy, nhất là ở những trận đấu như thế này. Nhưng hai người còn lại hôm nay cũng đã chơi rất xuất sắc. Thế thôi”.
Arsenal cũng trải qua một phen lo lắng khi Leandro Trossard phải rời sân dù mới vào thay sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, Arteta khẳng định đây chỉ là biện pháp kiểm soát thể lực:
“Leo chỉ có thể thi đấu một lượng thời gian nhất định. Chúng tôi quyết định tung cậu ấy vào sớm, và vì vậy phải thay ra sớm”.
Đánh giá về thất bại, Arteta nói thêm: “Với tất cả những gì các cầu thủ đã bỏ ra trong hai tuần gần đây, các kết quả và màn trình diễn, thua theo cách này thật sự rất đau. Bạn có cảm giác mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Nhưng thực tế là nó không vô nghĩa, chúng tôi sẽ học được điều gì đó từ trận đấu hôm nay và trở thành một đội bóng mạnh mẽ hơn nữa”.