Arsenal tiếp tục tổn thất lực lượng sau trận thắng Wolves
Mùa giải này, Arsenal đã lần lượt mất William Saliba, Gabriel Magalhaes và Cristhian Mosquera vì chấn thương. Đúng vào thời điểm Saliba vừa trở lại đội hình xuất phát trước Wolves, đội bóng Bắc London lại chứng kiến Ben White phải rời sân bất đắc dĩ. Cựu cầu thủ Brighton, người lần đầu tiên đá chính 4 trận liên tiếp trong 1 năm qua sau chuỗi chấn thương, đã được thay ra ở phút khoảng 30, nhường chỗ cho Myles Lewis-Skelly sau khi có dấu hiệu đau gân khoeo. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương hiện vẫn chưa được xác định.
| Arsenal tiếp tục tổn thất lực lượng sau trận thắng Wolves |
Đầu tháng này, White từng được HLV Mikel Arteta hết lời khen ngợi sau chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Brentford. Dù phần lớn mùa giải phải đóng vai dự bị cho Jurrien Timber ở vị trí hậu vệ phải, White vẫn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, qua đó nhận được sự đánh giá cao từ thuyền trưởng người Tây Ban Nha.
“Cá nhân tôi thực sự, thực sự vui mừng cho cậu ấy”, Arteta chia sẻ. “Tôi nghĩ toàn đội cũng vậy, bởi Ben là cầu thủ luôn cống hiến cho chúng tôi. Đáng tiếc là vì những lý do hoàn toàn chính đáng, cậu ấy không được thi đấu nhiều bởi Jurrien chơi quá xuất sắc, rồi Ben lại phải nghỉ một thời gian và cần nỗ lực để giành lại vị trí. Nhưng thái độ của cậu ấy luôn rất tích cực, rất chuyên nghiệp. Khi sẵn sàng và được trao cơ hội, cậu ấy đã tận dụng như cách đã làm hôm nay. Tôi rất vui vì chúng tôi có Ben trở lại với phiên bản tốt nhất của mình, bởi chúng tôi sẽ cần cậu ấy. Ben là một cầu thủ tuyệt vời, luôn phòng ngự với mục đích rõ ràng, quyết tâm và hiệu quả. Hôm nay cậu ấy đã làm điều đó. Và nếu có thể gia tăng giá trị khi cầm bóng, bằng những đường chuyền, di chuyển và các quả tạt với chất lượng vốn có, thì càng tốt. Tôi nghĩ hôm nay cậu ấy đã làm rất tốt cả hai khía cạnh”.
Arsenal đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão chấn thương mùa này, khi Kai Havertz, Gabriel Jesus và Leandro Trossard cũng từng có thời gian phải ngồi ngoài. HLV Arteta thừa nhận đội bóng đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn thực sự nguy hiểm vì những tổn thất nhân sự, song bác bỏ quan điểm cho rằng điều này xuất phát từ việc tập luyện quá tải. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra lịch thi đấu dày đặc là một trong những nguyên nhân chính.
“Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để tập luyện”, Arteta nói hồi tuần trước. “Việc thiếu cầu thủ buộc chúng tôi phải sử dụng những người còn lại nhiều hơn, và đó là một vòng tròn rất nguy hiểm. Một số cầu thủ đã chơi hơn 150 trận trong 2 mùa giải, điều đó bắt đầu gây quá tải. Bạn liên tục yêu cầu họ lặp đi lặp lại điều đó, và đến một lúc nào đó họ sẽ gục ngã. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao vấn đề này. Chúng tôi đã phải chơi rất nhiều trận với đội hình sứt mẻ, tạo ra áp lực lớn và dẫn đến thêm chấn thương. Dù vậy, tôi hài lòng với công tác y tế và những gì chúng tôi đang làm, nhưng đôi khi chúng tôi cũng cần một chút may mắn đứng về phía mình”.