Thứ Ba, 21/10/2025
Zalo

Arsenal cải tổ: 100 triệu bảng mua siêu tiền đạo?

Thứ Sáu 21/03/2014 07:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với 100 triệu bảng được hứa cung cấp, HLV Arsene Wenger sẽ ưu tiên tìm kiếm những chân sút đẳng cấp để bổ sung lực lượng cho Arsenal mùa hè tới.

Mới đây, Arsenal cùng lúc đón nhận 2 tin vui. Đầu tiên, bộ đôi tiền vệ trụ cột Aaron Ramsey và Santi Cazorla đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2018 với đội bóng thành London. Tiếp theo đó, các ông chủ của sân Emirates đã tuyên bố sẽ cấp cho HLV Arsene Wenger số tiền lên tới 100 triệu bảng ông để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Wenger đau đầu với bài toán tiền đạo
Wenger đau đầu với bài toán tiền đạo

Vấn đề hàng tiền vệ của Arsenal coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Giờ là lúc chiến lược gia người Pháp cần tập trung vào nhiệm vụ vốn đã trăn trở bấy lâu nay: tìm một tiền đạo đẳng cấp để gánh vác hàng công Pháo thủ.

Mùa giải này, sau giai đoạn đầu thi đấu thăng hoa, Arsenal đã bắt đầu hụt hơi ở giải ngoại hạng và phải chịu dừng bước trước Bayern Munich tại vòng 1/8 Champions League. Nguyên nhân dẫn tới sự sa sút rất dễ nhận thấy, đó chính là sự yếu kém của hàng tiền đạo với bộ đôi "chân gỗ" Giroud - Bendtner.

Do đó, Wenger cần phải nhanh chóng đưa về Emirates thêm 1 hoặc 2 "sát thủ" đẳng cấp để cải thiện khả năng tấn công của Arsenal ở mùa giải tới. Quan trọng hơn, ông cần phải tìm ra đối tác hoản hảo cho bản hợp đồng kỷ lục trị giá 42,5 triệu bảng - Mesut Ozil để giúp anh tìm lại phong độ đích thực của mình như khi còn thi đấu cho Real Madrid.

Theo báo chí Anh, Arsene Wenger đã lên danh sách những tiền đạo mà ông muốn mang về ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trong đó, 3 cái tên sáng giá nhất được nhắc tới là Diego Costa (Atletico Madrid), Michu (Swansea) và Alvaro Morata (Real Madrid).

Trong số này, Diego Costa là cái tên được Giáo Sư đặt mục tiêu theo đuổi hàng đầu. Tuy nhiên, Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn thành công trong thương vụ này. Bởi bên cạnh mức giá chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng của chân sút người Tây Ban Nha, Pháo thủ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Chelsea và Real Madrid, những đội bóng cũng đang tỏ ra cực kỳ khát khao sở hữu tiền đạo đáng sợ bậc nhất châu Âu.

Trong khi đó, Michu và Morata là những mục tiêu hoàn toàn nằm trong khả năng của đội bóng chủ sân Emirates. Michu sau những mùa giài thành công trong màu áo Swansea đang muốn thử sức mình ở một đội bóng lớn, đồng thời tìm kiếm cơ hội được thi đấu ở Champions League, còn Morata cũng đã bày tỏ mong muốn được ra đi khi không thể tìm được chỗ đứng của mình trong đội hình toàn sao của Carlo Ancelotti.

Rút kinh nghiệm từ thương vụ Luis Suarez hè năm ngoái, Wenger chắc chắn sẽ phải cân nhắc để lựa chọn cho mình những mục tiêu phù hợp, tránh trường hợp "tham bát bỏ mâm" khiến họ vừa mua hụt Suarez, vừa bỏ lỡ cơ hội sở hữu Higuain vào tay Napoli. Do vậy, nhiều khả năng Arsenal sẽ lựa chọn giải pháp "ăn chắc mặc bền" với những cái tên chất lượng nằm trong khả năng của mình như Michu hay Morata, thay vì mơ mộng đến việc sở hữu Diego Costa.

Hiện tại, Michu đang được định giá khoảng 12 triệu bảng. Trong khi đó, 15 triệu bảng là số tiền mà Real Madrid yêu cầu để đổi lấy chữ ký của Alvaro Morata.

Theo VTC

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra. 

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”

Manchester United đã có chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng Một năm 2016. Và theo đội trưởng Bruno Fernandes, một phần nguyên nhân đến từ việc các cổ động viên Liverpool tỏ ra thất vọng với chính đội nhà ngay trong hiệp một.

Video

Xem thêm
top-arrow
X