Arne Slot thừa nhận Liverpool vừa chơi trận tệ nhất từ đầu mùa
Liverpool thi đấu rời rạc, đặc biệt trong hiệp một, màn thể hiện bị cựu đội trưởng Jamie Carragher gọi là một cơn ác mộng. Dù vậy, họ vẫn ra về với trọn vẹn 3 điểm nhờ pha lập công muộn của Alexis Mac Allister ở phút bù giờ thứ 6.
“Hiệp một thực sự rất tệ, có lẽ là tệ nhất kể từ đầu mùa”, Arne Slot thừa nhận. “Nhưng hiệp hai tốt hơn nhiều, chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Tổng thể, đặc biệt là 45 phút đầu, không đạt chuẩn như những gì chúng tôi từng thể hiện mùa này.
Chúng tôi đã nhiều lần chơi hay nhưng lại nhận kết quả bất lợi. Hôm nay, có lẽ chúng tôi nhận được nhiều hơn những gì xứng đáng. Một trận hòa có lẽ công bằng hơn".
| Arne Slot thừa nhận Liverpool vừa chơi trận tệ nhất từ đầu mùa |
Trận đấu khép lại đầy kịch tính. Phút 89, Mac Allister đưa bóng vào lưới nhưng VAR xác định bóng chạm tay anh sau pha bóng lộn xộn từ tình huống cứu thua của thủ môn và nỗ lực phá bóng của hậu vệ đối phương.
“Từ khi có VAR, tôi luôn dè dặt khi ăn mừng nếu cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng”, Slot nói. “Bạn không bao giờ biết bóng sẽ chạm vào đâu. Lần này, nó chạm tay cậu ấy nên bàn thắng không được công nhận.
Tôi đã nghĩ: ‘Lại thêm một lần phải đón nhận quyết định bất lợi ở mùa giải này’. Nhưng chỉ vài phút sau, chúng tôi lại ghi bàn. VAR kiểm tra khá lâu, nhưng lần này trọng tài chỉ tay về chấm giữa sân, và điều đó có nghĩa là chúng tôi thắng".
Chiến thắng càng trở nên đáng chú ý khi Liverpool buộc phải thay đổi đội hình ngay trước giờ bóng lăn do Florian Wirtz gặp vấn đề ở lưng trong lúc khởi động.
“Chúng tôi không nghĩ chấn thương nghiêm trọng, nhưng cậu ấy cảm thấy đau lưng và không thể đạt trạng thái 100%”, Slot cho biết. “Sau vài tháng thi đấu tại Premier League, Wirtz hiểu rằng ở đẳng cấp này, bạn phải hoàn toàn sung sức. Chúng tôi quyết định không mạo hiểm.
Hy vọng cậu ấy có thể trở lại vào tuần tới, nhưng bóng đá luôn khó lường".
Bên kia chiến tuyến, tân HLV Vitor Pereira không giấu được sự thất vọng trong trận ra mắt Premier League sau khi thay thế Sean Dyche.
“Tôi thất vọng, thực sự tức giận với bóng đá”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói. “Tỉ số này rất, rất bất công với chúng tôi. Nhưng đó là bóng đá.
Chúng tôi phải giữ vững tinh thần, tiếp tục những điều tích cực và chuẩn bị tốt hơn cho trận tới".