- Liverpool bị CĐV Crystal Palace trêu chọc bằng màn chặn xe buýt
- Owen chỉ trích Konate sau thất bại đầu tiên của Liverpool mùa này
- Arne Slot phủ nhận việc Liverpool phạt tiền Ekitike
Trong cuộc chạm trán giữa hai đội bóng bất bại ở Premier League mùa này, Crystal Palace đã dẫn trước trong 87 phút tại Selhurst Park cho đến khi bàn gỡ hòa của Federico Chiesda dường như đã cứu vãn được một điểm cho nhà vô địch.
Nhưng kịch tính vào phút cuối khi Eddie Nketiah ghi bàn thắng vào lưới Alisson ở phút bù giờ thứ 7, để mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Đường chuyền của Marc Guehi đến đúng vị trí của Nketiah, người không bị ai kèm, đã kịp dùng ngực đỡ bóng trước khi đưa bóng vào lưới.
![]() |
Liverpool để thua trên sân của Crystal Palace. |
Đánh giá cách Palace đã phá vỡ hàng phòng ngự của Liverpool vào cuối trận, HLV Arne Slot giải thích rằng một trong những cầu thủ của The Kop đã rời khỏi vị trí phòng ngự để vào vị trí phản công, một nhiệm vụ vô ích khi trận đấu gần như đã kết thúc. Ông nói:
“Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình vì đã phòng thủ theo cách chúng tôi đã làm. Một trong những cầu thủ của chúng tôi quyết định chạy khỏi vị trí của mình vì anh ấy muốn phản công, nhưng điều đó không có tác dụng vì thời gian đã hết.
Có lẽ chúng tôi đã quá thiên về tấn công. Một cầu thủ đã quá thiên về tấn công vào thời điểm đó, dẫn đến việc họ ghi bàn thắng quyết định và chúng tôi thua trận. Chỉ có một đội xứng đáng giành chiến thắng và đó là Palace”.
Mặc dù không nêu tên cầu thủ, nhưng những bình luận của Slot dường như nhắm vào Jeremie Frimpong, người đã bước ra khỏi Nketiah, dự đoán bóng sẽ rơi về phía mình để có thể thực hiện một tình huống phản công.
Chiến thắng của Palace giúp họ vươn lên vị trí thứ 2, chỉ kém Liverpool 3 điểm trên bảng xếp hạng.