Thứ Sáu, 03/10/2025
Zalo

Antony bị tổn thương trong những ngày cuối cùng ở MU

Thứ Ba 30/09/2025 22:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Antony cho biết anh cảm thấy không được tôn trọng trong vài tuần cuối cùng tại MU, sau khi bị buộc phải sống trong khách sạn và tập luyện riêng biệt.

Tiền đạo 25 tuổi này đã được MU đưa vào danh sách chuyển nhượng vào đầu mùa hè, mặc dù anh đã gây ấn tượng khi được cho Real Betis mượn, nơi anh ghi được 10 bàn thắng và 6 pha kiến tạo trên mọi đấu trường ở giai đoạn lượt về mùa trước.

Một số câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến việc chiêu mộ Antony, trong đó có Atletico Madrid, Bayer Leverkusen và Bayern Munich. Các đội bóng ở Saudi Arabia cũng được coi là một lối thoát tiềm năng cho cầu thủ người Brazil, người mà MU đã ký hợp đồng từ Ajax với mức phí chuyển nhượng 82 triệu bảng chỉ 3 năm trước.

Nhưng Betis đã nói rõ rằng họ rất muốn Antony, và bản thân cầu thủ này cũng chỉ muốn chơi cho đội bóng của La Liga. Sau một thời gian dài đàm phán, cuối cùng MU đồng ý bán Antony cho Betis với mức phí 21,6 triệu bảng. 

Cầu thủ chạy cánh này đã ra sân 4 lần cho Betis trong mùa giải này, anh gỡ hòa 2-2 cho đội nhà trong trận đấu với Nottingham Forest tại Europa League. Trong một cuộc phỏng vấn mới với đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero, Antony lần đầu tiên chia sẻ về việc bị tổn thương trước hành động của MU trong những ngày cuối cùng ông ở câu lạc bộ.

Antony bi ton thuong trong nhung ngay cuoi cung o MU.

Antony bị tổn thương trong những ngày cuối cùng ở MU.

Antony giải thích: “Đó là những tháng rất khó khăn ở Anh, hơn 40 ngày trong khách sạn, tập luyện riêng biệt... Tôi cảm thấy như mình bị coi thường, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi không muốn gây tranh cãi, đó là cuộc sống. Tôi cảm thấy biết ơn câu lạc bộ.

Có những lúc tồi tệ, nhưng cũng có những lúc tốt đẹp với hai danh hiệu. Gia đình tôi đã đến Seville bốn hoặc năm ngày trước khi thỏa thuận được hoàn tất; họ đã thuê căn nhà đó. Tôi đã nói chuyện với họ và trái tim tôi mách bảo tôi nên quay lại Betis”.

Antony đã thảo luận kỹ lưỡng các lựa chọn của mình với những người thân yêu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai vào mùa hè này. Anh nói thêm: “Tôi luôn nghĩ đến hạnh phúc trước tiên và tôi rất hạnh phúc ở Betis.

Tôi biết các con và vợ tôi đều hạnh phúc ở đây. Trước khi đưa ra quyết định, tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người. Đây là một thành phố tuyệt vời và con người ở đó cũng vậy. Không chỉ người hâm mộ mà tất cả mọi người. Tôi nhìn vào hạnh phúc của mình trước tiên, vì tôi biết rằng khi tôi hạnh phúc, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Tiền bạc quan trọng, nhưng hạnh phúc còn quan trọng hơn nhiều”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X