Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Anh trai của Diouf bị CĐV Man City hành hung

Thứ Hai 19/04/2010 13:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Anh trai của ngôi sao trẻ Mame Biram Diouf bên phía Manchester United đã bị CĐV quá khích Manchester City tấn công sau trận derby thành Manchester diễn ra tối 17/4 vừa rồi.

Đây là vụ bạo lực thứ 3 liên quan đến cuộc chiến giữa hai phần xanh đỏ thành Manchester. Đầu tiên là vụ Gary Neville và Carlos Tevez đấu khẩu dữ dội trong trận lượt đi bán kết Carling-Cup, tiếp đó Craig Bellamy bị người hâm mộ M.U ném đồng xu và chai nước vào người ở trận lượt về diễn ra tại Old Trafford. Và lần này là anh trai của tiền đạo Mame Biram Diouf bị hành hung.

Anh trai của Diouf bị CĐV Man City hành hung sau trận đấu.

Theo lời Jim Solbakken, người đại diện của Mame Biram Diouf thì anh trai thân chủ mình đã bị một nhóm người hâm mộ Manchester City tấn công khi đang trên đường rời khỏi sân City of Manchester sau trận đấu. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tiến hành bắt giữ bất cứ người nào liên quan đến vụ việc này, đồng thời vẫn đang cho tiến hành điều tra xem nhóm CĐV quá khích chủ đích tấn công Abdul Biram Diouf vì là anh trai của Mame Biram Diouf hay đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Được biết trong trận chung kết Carling Cup, Abdul Biram Diouf đã mặc chiếc áo số 22 của cậu em trai có ghi đầy đủ tên họ phía sau. Có thể hình ảnh này đã lọt vào mắt CĐV Manchester City và không loại trừ khả năng những kẻ quá khích đã chọn Abdul làm mục tiêu tấn công từ trước.

Bellamy hứng chịu đồng xu và chai nước từ CĐV M.U ở trận bán kết lượt vể Carling Cup

Rất may anh trai của tiền đạo trẻ M.U đã nhanh chân thoát khỏi sự truy đuổi từ đám đông CĐV Man Xanh và chưa dính phải vết thương nghiêm trọng nào nên không cần nhờ đến sự chăm sóc y tế sau vụ tấn công. Người đại diện cho hội CĐV Manchester United đã lên tiếng phàn nàn về việc cảnh sát không đảm bảo được an ninh sau trận đấu và quá chậm trễ trong công tác truy lùng những kẻ hành hung Abdul Biram Diouf. Tuy nhiên, cơ quan an ninh cho biết những CĐV M.U đã không làm theo cảnh báo và rời khỏi sân quá sớm khi khu vực phía ngoài vẫn còn nhiều CĐV đội chủ nhà tụ tập nên mới xảy ra vụ tấn công đáng tiếc vừa rồi.

(Theo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Xem thêm
top-arrow
X