Ange Postecoglou nói gì sau khi Nottingham Forest lại thất bại?
Nottingham Forest đã có khởi đầu thuận lợi khi dẫn 2-0 trước Swansea sau hiệp một trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 Carabao Cup. Tuy nhiên, Swansea đã tạo ra một cú lội ngược dòng ấn tượng trên sân nhà để tiễn Forest khỏi sân chơi Cúp Liên đoàn.
Khi trận đấu bước vào phút bù giờ hiệp hai, Forest vẫn đang dẫn 2-1. Tuy nhiên, những bàn thắng ở phút 93 và 97 của Vipotnik và Burgess đã khiến Forest phải nhận thất bại cay đắng.
Ange Postecoglou nói gì sau khi Nottingham Forest lại thất bại? |
Phát biểu trên Sky Sports sau trận đấu, HLV Ange Postecoglou thẳng thắn: “Tôi nghĩ đây là trận đấu mà chúng tôi lẽ ra phải kết liễu từ lâu trước khi mọi chuyện đi đến giai đoạn như vậy. Tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ chơi thoải mái và trận đấu sẽ khép lại một cách dễ dàng. Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ ghi được bàn thắng thứ ba, nhưng cơ hội đó đã bị khước từ”.
Theo chiến lược gia người Australia, sự chủ quan đã khiến đội bóng phải trả giá: “Đây chính là bản chất của đấu trường cúp. Khi bạn đã dồn ép đối thủ vào thế khó, bạn phải kết liễu họ. Tôi nghĩ các cầu thủ đã lầm tưởng rằng trận đấu sẽ tự khép lại theo cách có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi đã trả giá đắt và cần phải cải thiện”.
Postecoglou cũng chỉ ra rằng đối thủ hầu như không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng Forest lại thiếu sự quyết đoán: “Họ chỉ có hai cú sút xa trong hiệp một và không thực sự thử thách chúng tôi cho đến tận cuối trận. Trên sân có những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu và vẫn chưa bắt được nhịp. Nhưng ngay cả khi không tính đến điều đó, lẽ ra chúng tôi vẫn phải khép lại trận đấu sớm hơn”.
Nhà cầm quân 59 tuổi bày tỏ sự bực bội trước việc đội bóng không nhận thức đúng về nguy cơ: “Tôi thất vọng vì chúng tôi đã không thấy được hiểm họa tiềm ẩn khi bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu. Đây không phải lúc để nói lời triết lý hay lý giải dài dòng. Cơ hội hôm nay là để tiến bước ở đấu trường cúp, chúng tôi đã không tận dụng và bị loại. Điều đó thật đáng thất vọng”.
Dù vậy, ông kêu gọi toàn đội nhanh chóng đứng dậy: “Chúng tôi cần phục hồi và chuẩn bị cho trận đấu lớn vào thứ Bảy. Toàn đội không được phép chùn bước, thay vào đó phải thể hiện quyết tâm để sửa sai”.
Đối thủ tiếp theo của Nottingham Forest là Burnley. Đây là cơ hội tốt để Postecoglou có được chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của Forest.