Ange Postecoglou bị sa thải chỉ 18 phút sau trận thua Chelsea
Trong thông báo mới phát đi, Nottingham Forest cho biết: “Câu lạc bộ Nottingham Forest xác nhận rằng sau một loạt kết quả và màn trình diễn không như kỳ vọng, Ange Postecoglou đã bị chấm dứt hợp đồng với tư cách huấn luyện viên trưởng, có hiệu lực ngay lập tức. Câu lạc bộ sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào vào thời điểm này”.
![]() |
Ange Postecoglou bị sa thải chỉ 18 phút sau trận thua Chelsea |
Quyết định được công bố chỉ 18 phút sau khi Forest để thua Chelsea, cho thấy ban lãnh đạo đã mất kiên nhẫn với chiến lược gia người Australia. Chủ sở hữu Evangelos Marinakis thậm chí rời khán đài khi đội bóng bị dẫn 0-2, dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự bất mãn.
Như vậy, triều đại của Postecoglou tại Nottingham Forest chỉ kéo dài 39 ngày, trở thành giai đoạn cầm quân ngắn thứ hai trong lịch sử Premier League. Chỉ có Sam Allardyce với 30 ngày ngắn ngủi tại Leeds là có thời gian tại vị ngắn hơn Postecoglou trong lịch sử các huấn luyện viên ở Premier League.
Sau những kỳ vọng lớn khi được bổ nhiệm, việc sa thải chóng vánh này một lần nữa phản ánh sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện của đội bóng vùng Midlands.
Phóng viên Zinny Boswell của Sky Sports đã mô tả quyết định chia tay Ange Postecoglou của Nottingham Forest là một trong những vụ sa thải tàn nhẫn nhất trong lịch sử Premier League.
“Tôi chưa từng thấy huấn luyện viên nào bị mất việc trước cả khi kịp thực hiện phỏng vấn sau trận đấu. Cách Forest ra quyết định thực sự gây sốc, nhưng nếu xét tới sự lạnh lùng của ông chủ Evangelos Marinakis thì điều đó không quá bất ngờ.
Nhìn lại, có thể thấy ông ấy rời chỗ ngồi để bắt đầu quá trình sa thải Postecoglou, người mới chỉ được bổ nhiệm cách đây 39 ngày”.