Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Anelka và Mancienne chuẩn bị kí hợp đồng mới với Chelsea

Thứ Năm 13/08/2009 20:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Theo báo chí xứ sở sương mù, tiền đạo Nicolas Anelka và hậu vệ trẻ Michael Mancienne sẽ là hai cầu thủ tiếp theo sau Florent Malouda, Didier Drogba và John Terry được Chelsea gia hạn hợp đồng trong mùa Hè năm nay.

Phát biểu trên Sky Sports News, người đại diện của Anelka, Doug Pingisi cho biết: “Chúng tôi đang lên kế hoạch gặp BLĐ Chelsea vào tuần tới để bàn về những vấn đề có liên quan đến tương lai của Nicolas [Anelka]. BLĐ The Blues đã bày tỏ ý địn gia hạn hợp đồng với cậu ấy dù thỏa thuận hiện tại giữa các bên còn 2 năm nữa mới hết hiệu lực”.


Nicolas Anelka chuyển đến Stamford Bridge từ CLB Bolton vào kì chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2008. Anh vừa có mùa giải thi đấu ấn tượng khi giành ngôi vị Vua phá lưới Premiership, với 19 bàn thắng ghi được.

Trong một động thái khác, Chelsea cũng lên kế hoạch "trói chân" trung vệ trẻ Michael Mancienne. Anh được coi là biểu tượng trong tương lai không xa của The Blues, đồng thời nằm trong kế hoạch "nội hóa" của đội chủ sân Stamford Bridge. Sau khi kí hợp đồng mới có thời hạn 4 năm, Mancienne sẽ được cho Wolverhampton Wanderers mượn, vì khó lòng cạnh tranh vịt trí với một loạt tên tuổi như John Terry, Ricardo Carvalho hay Alex.

Chelsea đánh dấu sự khởi đầu dưới triều đại Carlo Ancelotti bằng chức vô địch siêu cúp Anh sau chiến thắng trước đại kình địch M.U đêm 9-8. Là CLB duy nhất trong nhóm “tứ đại gia” giữ được đội hình chính đồng thời được bổ sung chiến lược gia tài ba người Ý, Chelsea đang có được sự ổn định cần thiết để giành lại ngôi vương từ tay “Quỷ đỏ”.

  • Phong Hải
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Xem thêm
top-arrow
X