Andy Robertson thừa nhận mơ hồ về tương lai ở Liverpool
Dưới thời cựu HLV Jurgen Klopp, Andy Robertson gần như là cái tên không thể thay thế tại Anfield, đồng thời là nhân tố chủ chốt trong đội hình Liverpool giành chức vô địch Premier League dưới triều đại Arne Slot mùa trước.
Tuy nhiên, tương lai của hậu vệ cánh trái người Scotland trở nên khó đoán hơn kể từ mùa hè năm ngoái, khi Liverpool chi 40 triệu bảng để chiêu mộ Milos Kerkez từ Bournemouth. Cầu thủ này hiện là lựa chọn đá chính thường xuyên ở Premier League mùa này.
| Andy Robertson thừa nhận mơ hồ về tương lai ở Liverpool |
“Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, Robertson chia sẻ khi được hỏi về tương lai. “Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi và điều đó sẽ được giữ kín. Tôi đã nói chuyện với CLB và giờ thì cứ chờ xem mọi việc diễn biến ra sao".
Khi được hỏi liệu anh có muốn tiếp tục ở lại Liverpool hay không, tuyển thủ Scotland trả lời: “Có, nhưng đó là một câu hỏi khó. Tôi còn 5 tháng hợp đồng và cần xem liệu có lựa chọn để ở lại hay những phương án ra đi. Tôi sẽ ngồi lại với gia đình và đưa ra quyết định.
Sau một mùa hè căng thẳng, tôi chỉ cố gắng tận hưởng việc được là một phần của tập thể này, được là cầu thủ Liverpool. Tôi muốn cùng đội tuyển giành vé dự World Cup và may mắn là chúng tôi đã làm được điều đó. Bây giờ tôi cần xem bản thân và gia đình mong muốn điều gì trong chặng đường phía trước".
Robertson gia nhập Liverpool từ Hull City vào năm 2017 với mức phí 8 triệu bảng. Kể từ đó, anh đã ra sân hơn 350 lần, giành hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có 2 chức vô địch Premier League và 1 Champions League.
Chia sẻ về việc những tháng tới có mang tính quyết định hay không, cầu thủ 31 tuổi nói: “Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Tôi đã cống hiến tất cả cho CLB trong suốt 8 năm rưỡi qua và đội bóng cũng đối xử rất tốt với tôi. Họ luôn tưởng thưởng xứng đáng bằng những bản hợp đồng tốt khi tôi thi đấu ổn định.
Không ai có thể phủ nhận những gì tôi đã làm cho Liverpool. Tôi đã dốc toàn bộ tâm sức mỗi ngày, có những màn trình diễn mà tôi tin là tốt và hy vọng mọi người cũng nghĩ vậy. Tôi đã giành nhiều danh hiệu, trải qua rất nhiều ngày tháng tuyệt vời ở đây. Vì thế, không phải là chuyện CLB cần phải chứng minh điều gì trong 4 tháng tới. Mối quan hệ giữa tôi với ban lãnh đạo luôn rất tốt từ ngày đầu tôi đến. Việc họ chi 8 triệu bảng để ký hợp đồng với tôi và những gì tôi đã làm được càng củng cố điều đó, tôi vẫn thường nhắc mọi người như vậy!
Mối quan hệ này không phải là kiểu ‘họ cần chứng minh gì với tôi và tôi cần chứng minh gì với họ’. Chúng tôi đã dành cho nhau quá đủ sự tôn trọng trong suốt hơn 8 năm qua, và giờ chỉ còn chờ xem điều gì sẽ xảy ra".
Robertson cũng thẳng thắn chia sẻ về khát khao được ra sân: “Jurgen Klopp từng để tôi ngồi dự bị 1 trận và tôi đã rất tức giận! Tôi là mẫu cầu thủ luôn muốn thi đấu. Tôi từng ra sân khi đang chấn thương, khi không đạt thể trạng tốt nhất, thậm chí chỉ đạt 50, 40 hay 30% phong độ, cho CLB và đội tuyển quốc gia. Tôi luôn muốn được ở trên sân cỏ. Và bây giờ, khi điều đó không còn xảy ra thường xuyên, thì đó chính là sự khác biệt.
Mùa này tôi có một vai trò khác và vẫn tìm thấy niềm vui trong đó. Nhưng suy cho cùng, cầu thủ bóng đá là để thi đấu. Nếu ai đó cảm thấy hài lòng khi ngồi ghế dự bị, thì người đó không thuộc về bất kỳ CLB nào.
Quan điểm của tôi luôn là phải nỗ lực để giành suất đá chính. Nếu bạn hạnh phúc khi chỉ ngồi dự bị, dù ở Liverpool hay Barnsley, thì tôi nghĩ đó không phải là thái độ đúng đắn. Tôi tin mình đã chơi tốt trong những trận được trao cơ hội mùa này. Có thể tôi không được ra sân nhiều như mong muốn, nhưng điều đó cũng không khiến tôi bất ngờ. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra".