Thứ Năm, 04/09/2025
Zalo

Ancelotti thất vọng nhưng đầy lạc quan về cơ hội của Chelsea

Thứ Hai 03/01/2011 09:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong khi những đối thủ cạnh tranh đều có sự khởi đầu hoàn hảo vào đầu năm mới thì Chelsea lại phải chịu trận hoà 3-3 trên sân nhà, khiến họ chính thức bị đẩy khỏi Top 4. Ancelotti rất nuối tiếc khi đội bóng của ông để tuột mất 3 điểm trong khoảng thời gian bù giờ nhưng chiến lược gia người Italia vẫn tin rằng Chelsea sẽ trở lại mạnh mẽ để khẳng định tư cách nhà ĐKVĐ.

Aston Villa luôn là đối thủ ưa thích của The Blues, đặc biệt tại Stamford Bridge. Thời gian gần đây, đội bóng này cũng không đạt phong độ cao, vì thế cuộc gặp gỡ tối qua chính là dịp thuận lợi để Chelsea leo thêm một bước hướng lên mặt đất sau khi bị dìm sâu xuống đáy với chuỗi trận tệ hại từ đầu tháng 11. Đáng tiếc, họ lại bước quá rụt rè, sợ sệt chứ không mạnh mẽ như lúc thống trị xứ sở sương mù. Chelsea bước vào trận đấu mà tinh thần và sự tự tin không ở trạng thái cao nhất nên không thể áp đảo được vị khách vốn đã đánh mất sự nguy hiểm kể từ ngày Martin O'Neil ra đi. Chỉ đến lúc bị dẫn 2-1 thì sự tự ái mới trỗi dậy và Chelsea đã cho thấy phần nào sức mạnh đích thực của đội bóng. Mặc cho hàng thủ Aston Villa thi đấu nỗ lực và thủ thành Friedel vững chãi, không mắc phải sai lầm nào, Chelsea vẫn ghi được 2 bàn để thắng ngược 3-2 đúng vào phút 89. Song sự thiếu tập trung cùng tuyến phòng ngự lỏng lẻo đã khiến nhà ĐKVĐ phải trả giá và đành ngậm ngùi chấp nhận tỷ số hoà 3-3.

Ancelotti vẫn tin tưởng vào khả năng của Chelsea

Sau trận đấu, Carlo Ancelotti thừa nhận ngay ông phải củng cố hàng thủ: "Chúng tôi cần bổ sung một vài gương mặt mới. Trước tiên, Chelsea sẽ đánh giá tình hình của Alex sau khi cậu ấy trở về từ Brazil và sẽ đi đến quyết định. Bruma chơi tốt nhưng không có Alex và Ivanovic, The Blues thường bị yếu thế trong các tình huống không chiến và đó chính là lý do dẫn đến bàn thua thứ 2 (Carew "đè" Bruma để thực hiện cú đánh đầu). Còn bàn thua thứ 3 hoàn toàn do chúng tôi đánh mất sự tập trung trong vòng cấm nên không làm sao cản được đường tạt bóng khá bình thường của đối thủ. Tất nhiên tôi thất vọng bởi Chelsea không thắng ở trận đấu mà chúng tôi xứng đáng có được điều đó khi mà đã chơi tốt, tạo được áp lực, thể hiện tinh thần cao, đặc biệt là sau khi bị thua 1-2. Nhưng rốt cục không thể bảo vệ được thành quả bởi sai lầm của bản thân đội bóng chứ không phải ai khác".

Và Carletto vẫn nhìn về phía trước bằng sự lạc quan: "Chelsea vẫn đang cải thiện dần dần và được tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi không được phép buồn quá lâu và sẽ phải hướng đến trận đấu tiếp theo bằng sự tập trung với mục tiêu giành chiến thắng. Chelsea đang kém MU một cách biệt không nhỏ nhưng nếu chúng tôi làm việc chăm chỉ và chiến đấu đến cùng vì ngôi vua. Ngoài ra, MU cũng cần phải thắng những trận họ chưa đá, bằng không cuộc đua vẫn rất rộng mở. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ còn chạm trán với họ vào ngày 1/3 và quyết tâm đạt thành tích cao nhất".

Tất nhiên vào thời điểm này, sẽ còn quá sớm nếu nhận định rằng Chelsea hết cơ hội vô địch. Lịch sử đã chứng minh ngay cả khi khoảng cách còn lớn hơn thế, các đội vẫn có thể đăng quang một cách ngoạn mục vào cuối mùa mà tiêu biểu là Arsenal cùng MU. Tuy nhiên, Chelsea sẽ phải hồi phục nhanh hơn trước khi quá muộn. Thậm chí, trận đấu then chốt với MU cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu từ giờ đến đó, họ vẫn giữ một phong độ thất thường. Cần nhớ khi Champions League trở lại, áp lực lên một đội bóng có tuổi đời trung bình cao như Chelsea sẽ còn tăng lên gấp bội.

  • Bảo Phương
     

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Joao Pedro: “Đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện đẹp cùng Chelsea”

Joao Pedro: “Đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện đẹp cùng Chelsea”

Joao Pedro: “Đây chỉ mới là khởi đầu câu chuyện đẹp cùng Chelsea”

Chelsea đã không phải chờ đợi lâu để thấy được giá trị của bản hợp đồng bom tấn trị giá 60 triệu bảng mang tên Joao Pedro. Chân sút 23 tuổi đã ngay lập tức khiến Stamford Bridge bùng nổ với những màn trình diễn chói sáng và khả năng dứt điểm sắc bén.

Tân binh 20 tuổi bị Chelsea gạch tên khỏi Champions League

Tân binh 20 tuổi bị Chelsea gạch tên khỏi Champions League

Tân binh 20 tuổi bị Chelsea gạch tên khỏi Champions League

Chỉ vài ngày sau khi hân hoan chia sẻ giấc mơ được chơi bóng tại Champions League, Facundo Buonanotte đã phải nhận cú sốc đầu đời ở Chelsea. Tân binh được kỳ vọng của The Blues đã bị gạch tên khỏi danh sách dự cúp châu Âu, quyết định phũ phàng khiến những lời phát biểu đầy háo hức của anh trở nên vô nghĩa.

Xem thêm
top-arrow
X