- Điểm tin bóng đá tối 30/8: Mainoo muốn rời Old Trafford
- Rasmus Hojlund đạt thỏa thuận gia nhập Napoli
- MU thắng "hú vía", HLV Amorim tạm được cứu
Amorim lên tiếng bảo vệ Bayindir sau sai lầm suýt khiến MU ôm hận
Ở trận đấu này, Altay Bayindir là tác nhân chính trong bàn thua thứ 2 của Man United khi để bóng bật ra ngay trước chân tiền đạo Jaidon Anthony, giúp Burnley gỡ hòa và khiến khán đài rơi vào cảnh thót tim. Dù “Quỷ đỏ” vẫn kịp vùng dậy và giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải, song dư luận một lần nữa dồn ánh mắt hoài nghi vào vị trí trong khung gỗ.
![]() |
Amorim lên tiếng bảo vệ Bayindir sau sai lầm suýt khiến MU ôm hận |
Cần nhớ rằng ở vòng mở màn gặp Arsenal, Bayindir cũng từng mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua. Như vậy, chỉ sau 3 trận tại Premier League, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đã biếu không 2 bàn thắng cho đối thủ. Trong khi đó, đồng nghiệp Andre Onana cũng để lại nỗi thất vọng riêng khi chịu trách nhiệm ở cả 2 bàn thua trong thất bại muối mặt trước Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn.
Trước làn sóng chỉ trích, Amorim lên tiếng trấn an: “Các cầu thủ cũng chỉ là con người. Ở Manchester United, mọi chi tiết đều bị soi xét, và tất nhiên ai cũng bàn tán về thủ môn. Nhưng bạn thấy đó, tôi có thể thay đổi người gác đền, và những tình huống tương tự vẫn xảy ra. Hiện tại, làm thủ môn của Man United thực sự rất khó khăn. Nếu nhìn lại bàn thua đầu tiên, chúng tôi hoàn toàn có thể phòng ngự tốt hơn. Trước Fulham, chúng tôi cũng thủng lưới theo kịch bản giống hệt vì cả đội không xoay trục kịp khi bóng đổi cánh. Đó là những chi tiết nhỏ, chẳng liên quan gì đến thủ môn”.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh vấn đề không chỉ nằm ở vị trí gác đền mà là tâm lý toàn đội bóng: “Các cầu thủ đang gặp khó khăn bởi những gì xoay quanh câu lạc bộ trong vài năm qua. Điều đó là bình thường, và không chỉ riêng thủ môn. Tất cả đều phải cải thiện”.
Trong bối cảnh niềm tin vào Bayindir và Onana đều lung lay, Man United đang gấp rút tìm phương án bổ sung. Mục tiêu hàng đầu lúc này là Senne Lammens, thủ thành 23 tuổi của Royal Antwerp. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” chỉ còn 48 giờ để chốt thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, trong khi Galatasaray cũng ráo riết nhập cuộc.