- Điểm tin bóng đá tối 20/7: MU chốt thời điểm công bố thương vụ Bryan Mbeumo
- Học trò của Mourinho ở muốn Fenerbahce khoác áo MU
- MU nhận tin vui vụ Benjamin Sesko
Amad Diallo kêu gọi người hâm mộ Man United kiên nhẫn
“Người hâm mộ cần kiên nhẫn với chúng tôi”, Amad Diallo chia sẻ. “Chúng tôi có huấn luyện viên mới, cầu thủ mới và cả những chiến thuật mới. Mùa trước rõ ràng không tốt, nhưng tôi tin mùa này sẽ khác. Với ông ấy (Amorim), tôi nghĩ chúng tôi sẽ giành được nhiều chiến thắng và đạt được nhiều điều tích cực vào cuối mùa”.
Khi được hỏi đâu là mục tiêu khả dĩ trong mùa giải 2025/26, cầu thủ 23 tuổi người Bờ Biển Ngà không giấu kỳ vọng: “Một mùa giải thành công với tôi là nằm trong top 5. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm được điều đó”.
![]() |
Amad Diallo kêu gọi người hâm mộ Man United kiên nhẫn |
Manchester United đã tăng cường lực lượng đáng kể cho mùa giải mới. Matheus Cunha đã có màn ra mắt trong trận giao hữu gặp Leeds cuối tuần qua sau khi chuyển đến từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng. Trong khi đó, Bryan Mbeumo cũng sắp gia nhập đội chủ sân Old Trafford sau khi câu lạc bộ đạt thỏa thuận với Brentford trong thương vụ có tổng giá trị vượt 70 triệu bảng.
Đánh giá về người đồng đội mới Cunha, Amad tỏ ra lạc quan: “Anh ấy là một cầu thủ giỏi. Chúng tôi cần những cầu thủ như thế để cải thiện hàng công. Mùa trước chúng tôi thiếu hẳn sự sắc bén ở khu vực cuối sân. Cunha đã ghi rất nhiều bàn, tôi hy vọng anh ấy sẽ mang đến sự khác biệt”.
Về Mbeumo, Amad cũng không giấu sự háo hức: “Tôi rất mong chờ được chơi bóng cùng cậu ấy. Chúng tôi cần những cầu thủ biết tạo ra sự khác biệt ở 1/3 cuối sân. Chúng tôi đều háo hức được thi đấu cùng nhau và hy vọng sẽ mang lại niềm vui cho người hâm mộ, họ xứng đáng được nhận điều đó”.
Trong khi đó, Marcus Rashford đang đàm phán để chuyển sang Barcelona theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, Amad từ chối bình luận về tương lai người đồng đội: “Tôi chỉ có thể nói lời chúc may mắn đến anh ấy, còn bản thân tôi thì chỉ tập trung cho Man United và cho đội bóng của mình”.
Alejandro Garnacho cũng chuẩn bị rời Old Trafford khi huấn luyện viên Amorim xác nhận anh không nằm trong kế hoạch. Amad phản hồi ngắn gọn: “Đó không phải là việc của tôi. Điều tôi quan tâm là cách cả đội sẽ cùng nhau học hỏi và tiến bộ”.