Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Ruben Amorim xác nhận tiền vệ chạy cánh người Bờ Biển Ngà phải về nước vì chuyện gia đình, đồng thời lên tiếng bảo vệ học trò trước làn sóng công kích trên mạng xã hội.
Ông cho biết: “Amad không có mặt ở đây. Có người thân trong gia đình cậu ấy qua đời. Cậu ấy đã trở về nhà và chúng tôi đang dành cho cậu ấy mọi sự hỗ trợ. Chúng tôi ở đây vì cậu ấy. Đây là giai đoạn khó khăn và trong những thời điểm như thế này, trận đấu tiếp theo không còn quan trọng nữa. Chúng tôi có thể thắng mà không cần Amad, và chúng tôi cũng muốn thắng để dành tặng cho cậu ấy”.
![]() |
Amad Diallo vắng mặt trong trận gặpo Brentford sắp tới |
Về vụ Amad bị chỉ trích trên mạng xã hội, Amorim bày tỏ: “Tôi luôn nói cùng một điều với các cầu thủ của mình, hãy tắt mạng xã hội đi. Điều quan trọng là CLB và những người bạn, đó mới là cuộc sống thật và chúng tôi ở đây vì cậu ấy. Chúng tôi muốn thắng cho Amad”.
Sau 5 vòng đã qua, Man United có kết quả tạm ổn với 7 điểm giành được, khi đã đối mặt với 3 đại gia gồm Arsenal, Man City và Chelsea. HLV Ruben Amorim cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo đà tâm lý và động lực chiến thắng: “Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi phải bắt đầu trận đấu như đã làm trước Chelsea và Burnley. Những trận như thế này, chúng tôi phải thực sự tập trung và có cảm giác cần phải thắng từng trận”.
Cuối cùng, Amorim dành lời khen cho Bryan Mbeumo trước ngày tân binh này tái ngộ đội bóng cũ Brentford: “Bryan mang lại ánh sáng cho phòng thay đồ. Cậu ấy không phải là người hay nói, nhưng luôn ở đó để giúp toàn đội. Cậu ấy chạy rất nhiều, gây sức ép rất nhiều, là một mối đe dọa khác so với mùa trước. Tôi thực sự hài lòng với Bryan”.