Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Alan Shearer chỉ trích chiến thuật của Ruben Amorim trước Tottenham

Thứ Năm 22/05/2025 21:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Alan Shearer mô tả chiến thuật của Ruben Amorim là đáng xấu hổ sau khi MU bị Tottenham đánh bại trong trận chung kết Europa League.

Bàn thắng của Brennan Johnson trong hiệp một là đủ để chấm dứt 17 năm chờ đợi danh hiệu của Spurs, đồng thời đưa đội bóng của Ange Postecoglou trở lại Champions League. Với MU, họ không có danh hiệu mùa này và không có vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Đội bóng của Ruben Amorim đã không tạo ra nhiều cơ hội trong trận chung kết tại Bilbao. MU buộc phải tung ra những đường bóng dài và tạt bóng cho Harry Maguire, người được đẩy lên đá cao nhất trên hàng công vào những phút cuối của trận đấu.

Alan Shearer chi trich chien thuat cua Ruben Amorim truoc Tottenham.

Alan Shearer chỉ trích chiến thuật của Ruben Amorim trước Tottenham.

Alan Shearer cho biết chiến thuật này là một điều đáng xấu hổ đối với MU, ông nói: “Để một trung vệ cao 1m95 lên đá tiền đạo và liên tục câu bóng bổng vào vòng cấm là biểu hiện của sự tuyệt vọng. Đây là hình ảnh quá đáng xấu hổ cho một CLB từng là biểu tượng của bóng đá Anh.

Họ đã chi hơn 100 triệu bảng Anh cho các tiền đạo trong hai mùa hè qua, và họ phải đẩy một trung vệ lên phía trước để cố gắng cứu vãn trận đấu, điều đó thật khó tin. Tôi không biết bao giờ MU có thể trở lại thời kỳ hoàng kim của mình nữa”.

Các tiền đạo của MU đã gây thất vọng rất lớn ở mùa giải năm nay, và việc đẩy Maguire lên đá tiền đạo diễn ra một cách thường xuyên. Bây giờ có lẽ Man đỏ phải tính toán để mua thêm tiền đạo ở Hè năm nay. 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Video

Xem thêm
top-arrow
X