Akanji tiết lộ lời nhắn của Pep trước khi rời Man City sang Inter
Ở những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Manuel Akanji đã chấp nhận rời Etihad để cập bến Inter Milan theo bản hợp đồng cho mượn 1 mùa. Đây là quyết định bất ngờ, bởi kể từ khi gia nhập Man City từ Borussia Dortmund năm 2022, trung vệ 30 tuổi luôn là lựa chọn đáng tin cậy, góp công lớn trong cú ăn ba lịch sử năm 2023 và thu về 7 danh hiệu chỉ trong 3 mùa giải.
![]() |
Akanji tiết lộ lời nhắn của Pep trước khi rời Man City sang Inter |
Tuy nhiên, bất chấp việc ra sân tới 40 trận mùa trước, Akanji vẫn nhận được lời cảnh báo thẳng thắn từ Pep Guardiola về sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng thủ. Chia sẻ trong buổi họp báo cùng tuyển Thụy Sĩ, anh tiết lộ:
“Pep nói rõ với chúng tôi, cả 6 trung vệ, rằng chỉ có 2 người được đá chính và 2 người ngồi dự bị. Những người còn lại sẽ rất khó có cơ hội. Thành thật mà nói, nghe vậy tôi cảm thấy không dễ chịu, bởi tôi luôn kỳ vọng được ra sân”.
Khi được hỏi lý do tại sao anh bị đẩy xuống thứ tự ưu tiên, Akanji chỉ trả lời ngắn gọn: “Cái đó thì phải hỏi ông ấy”.
Trung vệ người Thụy Sĩ cũng thừa nhận việc thay đổi đột ngột khiến anh và gia đình choáng váng, bởi họ đã thực sự gắn bó với Manchester: “Thú thực, tôi vẫn khó tin rằng mình không còn là một phần trong gia đình Man City, dù sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp gặp đồng đội mới ở Milan vào ngày đầu tiên. Gia đình tôi rất thoải mái khi sống ở Manchester, và chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ cuộc sống tại đây”.
Dẫu vậy, Akanji vẫn tỏ ra lạc quan khi bắt đầu chương mới cùng Inter: “Tôi rất hạnh phúc vì thương vụ đã hoàn tất. Tôi thực sự thích Inter”.
Hợp đồng hiện tại của Akanji với Man City còn thời hạn đến năm 2027. Trong thỏa thuận cho mượn, Inter có điều khoản mua đứt trị giá 13 triệu bảng, có thể trở thành nghĩa vụ vào năm 2026.
Dù vậy, trung vệ này vẫn để ngỏ khả năng trở lại Etihad: “Sự thật là tôi đang khoác áo Inter theo dạng cho mượn, vậy nên trên lý thuyết, việc trở lại Manchester vẫn hoàn toàn có thể”.