- Jamie Carragher chỉ Liverpool cách ngăn Arsenal vô địch Premier League
- Nhận định Frankfurt vs Liverpool (2h00 ngày 23/10): Chờ mưa bàn thắng
- Bruno Fernandes: “Áp lực từ khán đài khiến Liverpool tự đánh mất mình”
Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh dường như đã giành lại được một điểm sau khi Cody Gakpo ghi bàn ở phút 78 để gỡ hòa cho Liverpool trước MU, nhưng cú đánh đầu của Harry Maguire ở phút 84 đã mang về chiến thắng 2-1 cho Man đỏ.
Thất bại mới nhất của Liverpool là trận thua thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường của họ, trong đó có 3 thất bại ở Ngoại hạng Anh, khiến The Kop tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.
Alexander Isak đang gây thất vọng rất lớn. |
Trong khi đó, MU đã vươn lên vị trí thứ 9, trong khi Ruben Amorim giành chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên tại Premier League kể từ khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên từ Erik ten Hag. Màn trình diễn tệ hại của Mohamed Salah, dẫn đến việc anh bị thay ra ở những phút cuối. Cầu thủ người Ai Cập không ghi được bàn thắng nào trong 5 lần ra sân gần nhất.
Mặc dù Salah gây thất vọng, nhưng Micah Richards đã chọn Conor Bradley, Milos Kerkez và Alexander Isak để chỉ trích, ông nói: “Kerkez trông như cái bóng của cầu thủ năm ngoái ở Bournemouth. Tôi đã xem Conor Bradley thi đấu mùa trước, anh ấy đã thay thế Trent Alexander-Arnold. Mỗi lần anh ấy ra sân, anh ấy đều chơi rất xuất sắc.
Anh ấy tràn đầy năng lượng, có thể thu hồi bóng tốt, người hâm mộ Liverpool thực sự tin vào những gì anh ấy làm. Tôi đã xem anh ấy thi đấu ở tuyển Bắc Ireland trong trận đấu với Slovakia và một lần nữa, anh ấy đã chơi xuất sắc. Anh ấy thật tuyệt vời. Nhưng mùa này anh ấy chỉ là cái bóng của chính mình.
Isak cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình, anh ấy đã chơi xuất sắc ở Newcastle, nhưng đang gây thất vọng rất lớn. Anh ấy không có giai đoạn tiền mùa giải, anh ấy gặp vấn đề về thể lực, anh ấy cũng đánh mất sự tự tin vốn có của mình”.