Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

11 cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở Premier League

Thứ Tư 21/09/2022 16:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ethan Nwaneri đã chính thức vượt qua Harvey Elliott để trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở Premier League, nhân sự kiện này cùng điểm qua  11 cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở Premier League.

Ở vị trí đầu tiên là Ethan Nwaneri, anh vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trên sân của Brentford vào tuần trước. Anh ra mắt Premier League khi mới 15 tuổi, 5 tháng, 28 ngày. Xếp sau là Harvey Elliott. Anh có trận ra mắt đầu tiên vào năm 2019 cho Fulham trong trận thua 0-1 trước Wolves khi 16 tuổi 1 tháng. Cầu thủ này sau đó chuyển tới khoác áo Liverpool.

Xếp thứ 3 là Matthew Briggs, anh có trận đầu tiên ở Premier League trong màu áo Fulham khi mới 16 tuổi, 2 tháng, 7 ngày, nhưng ngày ra mắt với Matthew Briggs là kỷ niệm buồn khi đội bóng của anh thua 1-3 trước Middlesbrough năm 2007. Cầu thủ hiện 31 tuổi đang chơi cho Gosport Borough.

Izzy Brown xếp ở vị trí tiếp theo, anh có trận ra mắt West Brom vào năm 2013 khi mới 16 tuổi, 3 tháng, 27 ngày. Ở trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh, Brown đã phải nhận thất bại khi West Brom để thua 2-3 trước Wigan. Brown sau đó gia nhập học viện của Chelsea nhưng không tạo được ảnh hưởng ở Stamford Bridge.

11 cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở Premier League 1

11 cầu thủ trẻ nhất ra mắt ở Premier League

Aaron Lennon xếp ở vị trí thứ 5. Anh ra mắt Leeds khi 16 tuổi, 4 tháng, 7 ngày. Anh ra sân trong trận thua 1-2 trước Tottenham, đội bóng mà sau này Lennon gắn bó trong nhiều năm. Tiếp theo là Jose Baxter, anh ra mắt EPL trong màu áo Everton trong trận đấu với Blackburn năm 2008 khi 16 tuổi, 6 tháng, 9 ngày. 

Baxter từng chơi cho Tranmere, Oldham và Plymouth trước khi sang Mỹ chơi bóng, hiện anh đã giải nghệ. Rushian Hepburn-Murphy xếp ở vị trí thứ 7, anh ra mắt Ngoại hạng Anh trong màu áo Aston Villa ở chiến thắng 4-0 trước Sunderland vào năm 2015 khi mới 16 tuổi, 6 tháng, 14 ngày. 

Cầu thủ 24 tuổi này đã có một khoảng thời gian ở Cyprus cho Pafos trước khi gia nhập Swindon vào mùa hè này. Reece Oxford xếp thứ 8, anh ra mắt trong chiến thắng 2-0 của West Ham trước Arsenal vào năm 2025 khi 16 tuổi, 7 tháng, 24 ngày.

Tiếp theo là Jack Robinson, anh có trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Liverpool vào năm 2010, trong trận hòa 0-0 với Hull City khi mới 16 tuổi, 8 tháng, 7 ngày. Jack Wilshere và Angel Gomes xếp thứ 10 và 11.

Jack Wilshere ra mắt Arsenal năm 2008 trong chiến thắng 4-0 trước Blackburn khi mới 16 tuổi, 8 tháng, 12 ngày, trong khi đó Angel Gomes có trận ra mắt MU ở Premier League khi 16 tuổi, 8 tháng và 20 ngày. 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X