Trò cũ quay đầu khẩu chiến với Sir Alex(Bongda24h) – Từng là học trò dưới trướng HLV Alex Ferguson nhưng hiện tại Mark Hughes lại trở thành nhân vật đối địch với người thầy cũ khi ông nắm giữ cương vị mới của nửa xanh thành Manchester. 29/11/2008
Trước vòng 15 Premiership: Ngày chủ nhật không bình yên! 27/11/2008 (Bongda24h) - Cả hai trận đấu được hứa hẹn là hấp dẫn nhất vòng 15 giải ngoại hạng Anh đều diễn ra vào chủ nhật. Trên sân nhà, Chelsea tiếp một Arsenal đang "loạn" từ trong ra ngoài. Còn ở City of Manchester, người ta sẽ được chứng kiến trận derby giữa hai đội bóng Man City và MU. Hai trận derby cùng một lúc sẽ khiến ngày chủ nhật tuần này không hề bình yên...
Fabregas trở thành đội trưởng Arsenal: Một công đôi việc 26/11/2008 Arsenal Fabregas đã được bổ nhiệm làm đội trưởng của Arsenal ở tuổi 21. Đây là giải pháp tốt nhất với đội chủ sân Emirates vào lúc này. Song điều đó liệu nó có giúp Pháo thủ sớm thoát ra khỏi khủng hoảng?
Valerenga và Moa khiến MU bẽ bàng 25/11/2008 Manchester United (Bongda24h) – Được một CLB lớn như Manchester United để mắt tới luôn là “vinh hạnh” dành cho bất kì cầu thủ nào, ấy vậy mà tài năng trẻ Moa Abdellaoue của CLB Valerenga đã từ chối đầu quân cho Quỷ đỏ. Nguyên nhân chính là CLB của anh không đồng ý với những điều khoản hợp đồng được đưa ra.
Khi tân binh lên tiếng... 25/11/2008 6/13 cầu thủ ghi bàn là những tân binh, 2 đội bóng chi nhiều tiền nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè đều đã trở lại ấn tượng, vòng 14 giải Ngoại hạng cho ta một nghịch lý khi những “gã nhà giàu” vấp ngã.
Tin gây sốc: HLV Wenger gọi Gallas trở lại trong trận gặp Kiev 24/11/2008 (Bongda24h) – HLV Arsene Wenger đang xem xét gọi trở lại “cựu đội trưởng” William Gallas cho trận đấu với Dynamo Kiev, trong khuôn khổ Champions League rạng sáng ngày thứ tư.
Arsenal khủng hoảng: Đến lúc kết thúc mối tình Arsenal - Wenger? 24/11/2008 Arsenal Bị Fulham đánh bại. Thua nhục nhã trước Stoke. Bị Hull City lội ngược dòng. Câm lặng trước Aston Villa. Và đêm thứ Bảy vừa qua đã bị hủy diệt bởi Man City. Khi mùa giải chỉ trôi qua hơn 1/3 chặng đường, Arsenal đã thua hơn 1/3 số trận (5/14). Một kết luận: Arsenal mùa này không còn là đại gia, dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết.
Wigan - Everton: Thảm họa JJB 24/11/2008 Everton Đội bóng có thành tích thi đấu sân nhà tồi tệ thứ nhì gặp đội bóng có hiệu suất thắng sân khách nhiều thứ ba. Đêm nay sẽ là dịp để JJB, sân bóng vắng khách nhất giải Ngoại hạng tiếp tục củng cố “ngôi vị” này.
Sự bất tử giả tạo 24/11/2008 Top 4, kẻ chết chìm, người thoát nạn. Premiership như đảo điên với những gì diễn ra ở vòng 14. Nhưng đừng quá bất ngờ. Rốt cuộc thì điều gì đến cũng phải đến. Phía sau sự bất tử giả tạo, quyền lực Top 4 cũng đã tiến dần tới mức giới hạn.
Đả bại Blackburn, Tottenham thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" 23/11/2008 Tottenham (Bongda24h) - Mạch chiến thắng đã trở lại với Harry Redknapp và các học trò khi Spurs giành thắng lợi sít sao 1-0 trước đội bóng "đồng cảnh ngộ" Blackburn trên sân nhà White Hart Lane. Với bàn thắng từ sớm của Pavlyuchenko và tấm thẻ đỏ dành cho Olsson khi mà hiệp 1 vẫn chưa kết thúc, Tottenham đã có được 3 điểm một cách dễ dàng "ngoài dự kiến".
Tottenham - Blackburn: Tìm lại "Tuần trăng mật" 23/11/2008 Tottenham Tuần trước, người Anh đã nói rất nhiều tới khái niệm “Honey moon” (Tuần trăng mật) của Harry Redknapp với Tottenham. Nhưng rồi nó bị đứt quãng ở Craven Cottage nơi mạch 6 trận bất bại bị Fulham chặn đứng. Liệu đó có phải dấu chấm hết của một chu kỳ thành công hay Redknapp sẽ lèo lái Tottenham trở về quỹ đạo chiến thắng?
Aston Villa - MU: "Quỷ đỏ" bỏ lỡ cơ hội rút ngắn với Chelsea và Liverpool 23/11/2008 Manchester United Liverpool Chelsea Aston Villa Mặc dù ở hai trận đấu trước đó, Chelsea và Liverpool mỗi đội chỉ có được 1 điểm, nhưng MU đã không tận dụng được lợi thế thi đấu sau để rút ngắn khoảng cách với hai đội đầu bảng.
Fullham cầm chân Liverpool đầy quả cảm tại Anfield 23/11/2008 Liverpool (Bongda24h) - Được chơi trên sân nhà nhưng Liverpool đã không thể kiếm trọn vẹn 3 điểm trước một Fullham đầy kiên cường và quả cảm
Chelsea - Newcastle: Chia điểm... nhạt nhẽo ở Stamford Bridge 23/11/2008 Liverpool Chelsea Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, cầm nhiều bóng hơn, tổ chức được nhiều tình huống nguy hiểm hơn và trước một đối thủ không thật sự đáng gờm
Pháo thủ "vụn vỡ" ở City of Manchester 23/11/2008 Ít ai ngờ rằng một Arsenal sau cuộc “đại phẫu” nội bộ lại thi đấu tồi tệ đến như vậy. Để thua tới 0-3 trước Man City, gần như cơ hội đua tranh ngôi vương Premiership mùa này của Pháo thủ đã chấm hết.
Liverpool - Fulham: Khi Torres có mặt 22/11/2008 Liverpool Fulham chưa từng thắng Liverpool tại sân Anfield kể từ năm 1934. Chỉ cần như thế cũng đủ khiến những người dù tự tin lắm cũng không dám chắc về cơ hội cho đội bóng thành London trong chuyến làm khách này. Quá khứ là một màu ảm đạm với Fulham và hiện tại cũng chẳng tươi sáng hơn là mấy.
Chelsea - Newcastle: Ác là gẫy cánh 22/11/2008 Liverpool Chelsea “Khủng hoảng”, “bế tắc”, “mất duyên”, rất nhiều điều được chỉ ra sau mỗi lần Chelsea sơ sẩy. Nhưng The Blues vẫn dẫn đầu bảng, ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất. Có vẻ như, dù chưa hoàn thiện song Chelsea vẫn đang đi đúng hướng trên con đường chiến thắng.