Bóng đá Anh

Ngôi đầu bảng Premiership: Của MU trả lại MU

Ngôi đầu bảng Premiership: Của MU trả lại MU

(Bongda24h) – Từ vòng đấu thứ 8, chính xác là ngày 22/11/2008, Liverpool bắt đầu hiện diện trên đỉnh BXH Premiership cùng với Chelsea (bằng điểm), họ tạo dựng khoảng cách khá xa với nhà ĐKVĐ Manchester United, 8 điểm. Nhưng khi mùa giải bắt đầu bước vào giai đoạn cam go nhất, “Quỷ vương” – ĐKVĐ Premiership, Champions League và cúp thế giới các CLB, đã trở lại đầy ngoạn mục.

Thắng tối thiểu Wigan trên sân nhà, MU leo lên vị trí thứ 2

Thắng tối thiểu Wigan trên sân nhà, MU leo lên vị trí thứ 2

(Bongda24h) - ĐKVĐ Premier League đã hoàn thành nhiệm vụ giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu bù vòng 18 với đối thủ nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng, Wigan Athletic. Bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney ở ngay phút thứ 1 đã giúp MU đoạt lấy vị trí thứ 2 của Chelsea và việc chiếm nốt ngôi đầu của Liverpool chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Hết cách rồi, Tevez!

Hết cách rồi, Tevez!

(Bongda24h) - Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Carlos Tevez trên băng ghế dự bị của MU trong trận thắng tưng bừng Chelsea hôm chủ nhật vừa qua, nhiều người không khỏi trải qua một cảm giác ái ngại cho cầu thủ này. Có lẽ đã đến lúc Tevez phải nghĩ cho mình và ra đi là một sự lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm hiện tại.

Southend – Chelsea: Thể diện của Scolari

Southend – Chelsea: Thể diện của Scolari

Thất bại 0-3 ở Old Trafford trước kình địch M.U được cho là do các cầu thủ Chelsea không cố gắng hết sức mình, còn HLV Luiz Felipe Scolari thì vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, một chiến thắng ở vòng ba Cúp FA là điều bắt buộc trước Southend tối nay. Nếu thua trận, không còn gì có thể biện minh cho chiến lược gia người Brazil.

Scolari: Người đi dưới địa ngục

Scolari: Người đi dưới địa ngục

Đã có một sự nhầm lẫn rất lớn khi Scolari tuyên bố, cơ hội vô địch của Chelsea đang bị “đe dọa nghiêm trọng”. Sau trận thua thảm hại của Chelsea ở Old Trafford, không cần nói, ai cũng biết điều đó. Có lẽ, điều mà Big Phil nên đề cập tới (vì rất nhiều người quan tâm), chính là việc chiếc ghế của ông có đang bị “đe dọa nghiêm trọng” hay không.

Dư âm sau vòng 21 Premier League: Thế là hết?

Dư âm sau vòng 21 Premier League: Thế là hết?

Khi Vidic thoải mái đánh đầu tung lưới Chelsea, nhiều người đã tự hỏi “Thế là hết?”. “Hết” ở đây không phải chỉ là số phận của trận đấu hay của riêng Chelsea. “Hết” ở đây là dấu chấm hết cho một cuộc đua đã có lúc tưởng như rất sôi động. Sau bao ngã rẽ, rút cục đoàn đua Premiership cũng trở về hình ảnh quen thuộc. “Tay đua” M.U bứt lên, băng băng về đ&#23

Bàn thắng "ma" của MU trong trận gặp Chelsea - Tiếc cho một màn kịch!

Bàn thắng "ma" của MU trong trận gặp Chelsea - Tiếc cho một màn kịch!

(Bongda24h) - Trong trận thắng tưng bừng 3-0 của Manchester United trước Chelsea, các cầu thủ chủ nhà đã bị từ chối một bàn thắng mà có lẽ nhiều người cho đến thời điểm này vẫn có những suy nghĩ trái ngược. Tuy nhiên, dù gì thì MU vẫn thắng. Chỉ tiếc cho một màn kịch hoàn hảo không được công nhận...

Cuộc đua tới vị trí thứ 4 Premier League: Trên từng cây số…

Cuộc đua tới vị trí thứ 4 Premier League: Trên từng cây số…

Như một cỗ bọc thép rắn chắc và lì lợm, Aston Villa vẫn không chịu buông tha Arsenal một phút nào. Cuộc đua nóng bỏng thực sự bắt đầu từ vòng 17, khi đội bóng của Martin O’Neill hạ Bolton 4-2 và Pháo thủ dính đòn ở Riverside (hoà Boro 1-1); lên tới đỉnh điểm ở Villa Park ở vòng 19, với trận hoà 2-2 đầy kịch tính giữa 2 đội...

top-arrow
X