Đã có một thời, Virgil van Dijk là hiện thân của sự hoàn hảo. Một trung vệ lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng vẫn toát lên nét thanh thoát. Anh cùng Liverpool lên đỉnh châu Âu, chinh phục danh hiệu Premier League, và từng về nhì trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Khi ấy, anh không chỉ là trung vệ hay nhất thế giới, mà còn được xem là chuẩn mực của vị trí này. Nhưng bóng đá đỉnh cao rất tàn nhẫn và chưa bao giờ nhân nhượng với bất kỳ ai.
Mùa giải 2025/26 chứng kiến một Van Dijk rất khác. Không còn là bức tường thép bất khả xâm phạm, anh nhiều lúc chậm một nhịp, đôi khi phán đoán sai, lạc lõng và mất phương hướng. Những sai lầm nối tiếp nhau, bào mòn niềm tin của người hâm mộ. Trận thua Bournemouth 2-3 ở vòng 23 Premier League như một lát cắt đau đớn: Van Dijk mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn mở tỉ số của đối thủ. Những lời đay nghiến xuất hiện nhiều hơn, rằng anh đã qua thời đỉnh cao và chỉ còn là chiếc bóng của chính mình ngày nào.
Nhưng hôm nay, trong ngày Liverpool vùi dập Qarabag FK 6 bàn trắng ở lượt cuối vòng phân hạng UEFA Champions League, Van Dijk có màn trình diễn đầy thuyết phục. Anh không chỉ là một trung vệ đơn thuần, mà còn giống như một nghệ sĩ điều khiển nhịp điệu trận đấu đầy mê hoặc.
![]() |
Trong hệ thống 4-2-3-1, Van Dijk đá cặp cùng Ryan Gravenberch ở trung tâm hàng thủ. Phòng ngự vẫn là nền tảng: 4 lần giải vây, 1 lần đánh chặn, 1 pha cản dứt điểm, 2 lần thu hồi bóng và 4 lần thắng tranh chấp tay đôi. Song, điều khiến tất cả bị cuốn hút không chỉ nằm ở những pha phòng ngự gọn gàng, mà còn ở cách anh tham gia trực tiếp vào việc tổ chức lối chơi từ tuyến dưới và lao lên hỗ trợ tấn công.
Van Dijk tạo ra ba khoảnh khắc hoàn hảo xuyên qua hệ thống phòng ngự của đại diện đến từ Azerbaijan, lần lượt giúp Alexis Mac Allister, Hugo Ekitike và Federico Chiesa lập công. Một hat-trick kiến tạo - điều rất hiếm thấy với một cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ. Ngoài ra, anh còn có thêm 3 đường chuyền quyết định.
![]() |
Trước Qarabag, Van Dijk là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sự điềm tĩnh. Anh không lao lên, không xử lý tình huống nóng vội. Mỗi pha chạm bóng đều có mục đích, mỗi đường chuyền đều được tính toán kỹ lưỡng về không gian và thời điểm. Khi Liverpool cần sự chắc chắn, anh lùi về che chắn, bọc lót. Khi đối thủ co cụm, anh chủ động bước lên, kéo giãn đội hình, tung ra những đường chuyền vượt tuyến đầy tính sát thương.
Đó không chỉ là màn trình diễn cá nhân xuất sắc, mà còn cho thấy vai trò thủ lĩnh của Van Dijk vẫn hiện hữu. Anh chỉ huy hàng thủ, liên tục kết nối với các đồng đội, giữ cho hệ thống vận hành trơn tru ngay cả khi Liverpool chơi với nhịp độ cao.
Chiến thắng 6-0 trước Qarabag không xóa đi tất cả nghi ngại (bởi thực tế đối thủ quá yếu), song đủ để mở ra một cánh cửa, một bước ngoặt để Virgil van Dijk tìm lại cảm hứng và sự tự tin. Đôi khi điều đáng sợ nhất không phải là sa sút, mà là bị lãng quên. Đêm Anfield vừa qua cho thấy cầu thủ người Hà Lan chưa bao giờ chấp nhận điều đó.

Lượt trận cuối giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 diễn ra rất hấp dẫn, cùng điểm qua một số con số đáng chú ý sau khi lượt đấu này khép lại.

Sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng ở giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26, đã xác định được 8 đội vào thẳng vòng 1/8 và 16 đội dự vòng play-off.

Liverpool đã đánh bại Qarabag 6-0 trên sân nhà, qua đó kết thúc giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 với vị trí thứ 3, qua đó vào thẳng vòng 1/8.
Trên đường Pitch


Liverpool
Virgil van Dijk
