Thứ Tư, 28/05/2025
Zalo

Vụ Neymar: Khi Rosell muốn chen ngang

Thứ Tư 06/07/2011 14:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real vẫn được đánh giá là nơi mà nhiều khả năng nếu rời Santos, Neymar sẽ cập bến. Tất nhiên là một tài năng như anh, nhiều CLB săn đón là chuyện thường. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu mới đây, Chủ tịch của Barca Sandro Rosell cũng nhảy vào cuộc. Rosell còn đòi quyền ưu tiên trong thương lượng về tương lai của Neymar với Santos. Barca quan tâm đến ngôi sao Brazil thật chăng?

Cách đây chưa lâu, chủ tịch Santos, Luis Alvaro de Oliveira, đã đồng ý để các CLB từ Châu Âu tiếp xúc với Neymar để bàn thảo về sự nghiệp của anh. Trong danh sách các CLB ấy, có những tên tuổi lớn như Barca, Real hay Chelsea. Dù vậy, theo từ nhiều nguồn tin thì Neymar cũng đã từng úp mở rằng Bernabeu là một đích đến lí tưởng. Thậm chí có tin Neymar từng nói thẳng rằng anh sẽ chơi cho Real mùa tới và chẳng biết gì về Barca. Nhưng một tuần trước, phía Santos lại tuyên bố Neymar chưa thể ra đi mùa hè này!

Barcelona cũng kết Neymar

Sau tuyên bố ấy, người ta lại thấy Rosell nhập cuộc. Người đứng đầu CLB xứ Catalunya này đã bày tỏ rằng Barca cũng rất để tâm đến Neymar và sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu từ CLB Brazil để có được Neymar trong đội hình. Cần nói thêm đây là lần đầu tiên, phía Barca tỏ ra muốn sở hữu Neymar. Trước đó, hầu như chỉ mình Real là sốt sắng nhất trong phi vụ này. Khúc mắc của họ là giá cả khi Santos cứ khăng khăng 45 triệu euro. Nhưng giờ, trở ngại còn là Barca nữa.

Lợi thế của Rosell

Rosell là người có những mối quan hệ rất đặc biệt với bóng đá Brazil từ trước khi về với Barca, và hiện tại vẫn giữ những mối liên hệ chặt chẽ với những người bạn ở Rio de Janeiro, nơi mà Rosell từng làm việc cho hãng Nike, mà Nike lại là hãng cung cấp trang phục thể thao cho Barca bây giờ. Năm 1999, Rosell là người trung gian để tạo nên bản hợp đồng giữa Nike và ĐTQG Brazil thông qua việc hãng này thiết kế đồ thi đấu cho đội bóng đá xứ sở Samba. Nhờ vậy, Chủ tịch của Barca cũng có quan hệ rất gần gũi với chủ tịch của CBF (LĐBĐ Brazil) Ricardo Teixeira, con trai của cựu chủ tịch FIFA, Joao Havelange.

Giữa Teixeira và Rosell, sự khắng khít là điều chẳng ai nghi ngờ. Khi Brazil giành được quyền đăng cai World Cup 2014, Rosell là người đầu tiên nhận cú điện thoại thông báo từ Teixeira với mong muốn người đứng đầu của Barca sẽ tham dự vào ủy ban tổ chức sự kiện này. Rosell đã từ chối vì phải tập trung cho Barca, nhưng mối quan hệ cá nhân này chắc chắc có sức mạnh đáng kể trong vận động hậu trường. Vài ngày trước, trong chuyến du hành đến Argentina để xem xét tình hình hoạt động của Barcelona de Lujan (trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Barca ở Nam Mỹ), Rosell cũng nhân tiện thăm đội Brazil đang tập trung cho Copa tại đây. Trong buổi gặp gỡ, Rosell đã hỏi thăm một số cầu thủ, trong đó có Neymar. Đêm ngày thứ 2 vừa rồi, Rosell đã ngủ tại Brazil trong resort Los Cardales theo lời mời của Texeira!

Thêm một chi tiết nữa, Neymar vừa rồi cũng đã tham gia vào một chiến dịch từ thiện của UNICEF, tổ chức mà trên áo đấu Barca, luôn có logo. Tổng hợp những thông tin trên, có thể thấy nếu Rosell quyết tâm theo đuổi Neymar, ông sẽ có những lợi thế mà không ai có được. Điều đáng nói là những lợi “ngầm” đó lại có giá trị không nhỏ nếu so với các “đối thủ” muốn cạnh tranh để đem Neymar về. Ít nhất thì Rosell cũng đã tiếp cận với Neymar để tạo thiện cảm, với cả người thầy ở đội Brazil của anh, Menzenes. Chẳng ai biết Rosell đã trao đổi những gì, chỉ biết giờ thì ông mới là người ở “gần” Neymar nhất.

Trước khi Rosell lên tiếng về việc Barca cũng rất muốn có Neymar, Alves cũng từng bày tỏ rằng anh muốn thấy người đồng hương của mình xuất hiện ở Camp Nou. Vậy là cũng có người của Barca thích Neymar rồi. Thắc mắc còn lại chỉ là Rosell muốn ngáng chân Real, chưa để kình địch thành công trong ổn định nhân sự vội, hay ông muốn tăng cường lực lượng cho Barca. Trừ Rosell, chẳng ai biết được!

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vladimir Smicer: Người hùng Champions League lạc bước vào hư vô

Vladimir Smicer: Người hùng Champions League lạc bước vào hư vô

Vladimir Smicer: Người hùng Champions League lạc bước vào hư vô

Khác với những người đồng đội từng ghi bàn trong trận chung kết Champions League huyền thoại vượt qua AC Milan vào năm 2005 - đều giữ vai trò quan trọng tại Liverpool sau này, cái tên Vladimir Smicer lại hoàn toàn biến mất trong sự lãng quên của người hâm mộ sân Anfield. 

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên tại CLB Hà Nội

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên tại CLB Hà Nội

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên tại CLB Hà Nội

Khi mà mùa giải V.League 2024/2025 đang dần khép lại, cái tên Lucas Vinícius Gonçalves Silva – hay còn được biết đến với biệt danh Lucao do Break đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không phải là ngoại binh nổi bật nhất, không khoác áo một đội bóng hàng đầu, nhưng Lucao, với sự ổn định và bản năng săn bàn đáng kinh ngạc, đang chứng minh rằng anh là một viên ngọc quý mà Hà Nội FC đã vô tình đánh mất.

Hai điểm sáng rực rỡ của Napoli với Scudetto lần thứ tư

Hai điểm sáng rực rỡ của Napoli với Scudetto lần thứ tư

Hai điểm sáng rực rỡ của Napoli với Scudetto lần thứ tư

Antonio Conte trên đường pitch. McTominay và các đồng đội trên sân. Và trên khán đài là những dòng nham thạch luôn trực chờ phun trào. Đó là thứ mà Napoli luôn tự tin, tự hào trước bất kỳ đối thủ nào dẫu bề dày thành tích vẫn còn khiêm tốn khi đặt cạnh những Juventus, Milan, Inter.

Xem thêm
top-arrow
X