Áp lực pressing tầm cao từ PSG khiến Chelsea lúng túng ngay từ khâu triển khai bóng. Những pha xử lý chậm, các đường chuyền ngang vô định xuất hiện với tần suất cao, kéo theo việc đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Khi không thể thoát pressing hiệu quả, mọi ý đồ tổ chức tấn công cũng trở nên rời rạc và dễ bị bắt bài.
Tình hình không được cải thiện khi trở lại đấu trường quốc nội. Trận thua tan nát 0-3 trước đội chủ nhà Everton ở vòng 31 Premier League là minh chứng rõ ràng cho thấy một tập thể đang mất phương hướng. Đội chủ sân Hill Dickinson không cần kiểm soát bóng quá nhiều, chủ trương phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi thời cơ phản công. Trong khi đó, phía Chelsea, những khoảnh khắc lơ đãng, các pha phối hợp thiếu ăn ý nơi hậu phương lại khiến họ phải trả giá đắt.
Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1.11, song The Blues thiếu sự hiệu quả và đột biến trong khâu dứt điểm cuối cùng. Những cái tên được trông đợi như Cole Palmer hay Joao Pedro không để lại dấu ấn nào đáng kể.
Chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường không chỉ phản ánh vấn đề chuyên môn, mà còn cho thấy sự suy giảm về mặt tinh thần của The Blues. Áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Liam Rosenior - người mới chỉ dẫn dắt đội bóng này hơn 2 tháng.
Khi một tập thể có nhiều cái tên chất lượng nhưng lại không tìm được tiếng nói chung trên sân, đó không còn là vấn đề cá nhân, mà là câu chuyện liên quan đến cách xây dựng và định hình lối chơi. Thực tế, nhiều ngôi sao chưa được bố trí vai trò phù hợp, dẫn đến việc họ không thể phát huy điểm mạnh.
Những lúc bị đặt vào tình thế bất lợi, đội bóng này cũng không cho thấy khả năng điều chỉnh kịp thời. Sự thiếu linh hoạt còn thể hiện ở việc Chelsea gần như không thể kiểm soát nhịp độ trận đấu theo ý muốn. Khi cần tăng tốc để tạo áp lực, họ lại luân chuyển bóng chậm và thiếu quyết đoán. Ngược lại, ở những thời điểm cần giảm nhịp để kiểm soát thế trận, các pha xử lý lại trở nên vội vàng, tự đẩy mình vào thế rủi ro.
Không phải mọi thất bại đều là thảm họa, nếu nó đi kèm với những bài học rõ ràng và sự cải thiện lớn dần theo thời gian. Với Chelsea, họ đang rơi vào vòng lặp của những sai lầm. Khi không có sự thay đổi về chất, kết quả tiêu cực xảy đến như điều tất yếu.
The Blues chẳng phải lần đầu rơi vào khủng hoảng. Lịch sử của họ từng chứng kiến những giai đoạn u ám, nhưng cũng ghi nhận biết bao lần đội bóng này vượt qua nghịch cảnh để trở lại mạnh mẽ.
Bóng đá, cũng như cuộc đời, điều quan trọng không phải bạn vấp ngã bao nhiêu lần, mà là cách bạn đứng dậy ra sao sau những lần như thế. Và cách Chelsea phản ứng với giai đoạn này mới là thứ quyết định họ sẽ đi về đâu trong phần còn lại của mùa giải.
Vị thuyền trưởng Everton FC đã thể hiện sự lạc quan sau khi chứng kiến thắng lợi 3-0 của đội nhà trước Chelsea tối ngày 21/3.
Wayne Rooney tin rằng Chelsea cần phải chiêu mộ một cầu thủ tốt hơn Joao Pedro, để có thể tiến gần hơn đến việc cạnh tranh chức vô địch Premier League.
Glenn Hoddle tin rằng Wesley Fofana không đạt tiêu chuẩn của Chelsea, trong trận thua 0-3 trước Everton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/26.