Trong trận giao hữu vừa qua của Man United, hòa 0-0 trước Leeds United trên đất Thụy Điển, Hojlund ngồi dự bị và được huấn luyện viên Ruben Amorim tung vào sân ở đầu hiệp 2, đảm nhận vị trí trung phong cắm mà Chido Obi-Martin để lại. Rốt cuộc, những gì mà tiền đạo này đem đến là 1 lần dứt điểm chệch mục tiêu, cùng với hàng loạt pha di chuyển kém linh hoạt, xử lý lóng nga lóng ngóng trước khung thành. Màn trình diễn ấy càng khiến các cổ động viên “Quỷ đỏ” thêm ngán ngẩm!
Hojlund cập bến Old Trafford vào mùa hè 2023 từ Atalanta với mức giá 72 triệu bảng. Không cần phải nói ra thì tất cả đều hiểu rằng sự kỳ vọng mà Man United đặt vào anh là lớn lao đến nhường nào. Nhưng rồi cuộc đời không như là mơ.
Mùa đầu tiên, tiền đạo người Đan Mạch ghi 16 bàn (2 kiến tạo) sau 43 trận trên mọi đấu trường. Mùa giải vừa qua, đáng lẽ thành tích phải được cải thiện, thì oái oăm thay, các con số thống kê nói lên điều ngược lại. Sau tất thảy 52 lần ra sân, chân sút này chỉ ghi 10 bàn thắng (cùng 4 đường kiến tạo). Những phút lóe sáng quá khan hiếm so với chuỗi ngày triền miên gục đầu trong bóng tối.
Tất nhiên, không thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Dưới thời Erik ten Hag trước đây và Ruben Amorim hiện tại, hệ thống tấn công của Man United gặp vô số vấn đề, vận hành tự phát manh mún, thiếu ngọn nguồn sáng tạo, và chưa dành sự hỗ trợ tốt nhất có thể cho Hojlund nơi tiền tuyến. Nhưng quả thực, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.
Cựu tiền đạo Atalanta được trao ban rất nhiều cơ hội với vai trò trung phong cắm. Song, bản thân cầu thủ này tồn tại đầy rẫy khiếm khuyết, chẳng hạn như di chuyển thiếu linh hoạt, yếu đuối trong tranh chấp, số lần dứt điểm mỗi trận rất hạn chế, và dần dà đánh mất sự tự tin trước khung thành.
Chiếc áo số 9, từng gắn với bao huyền thoại lẫy lừng như Bobby Charlton hay Andy Cole, trở nên quá rộng với Hojlund. Trong mùa giải được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử Man United vừa qua, tiền đạo sinh năm 2003 này liên tục hứng chịu bùa rìu chỉ trích bởi những màn trình diễn bạc nhược kém cỏi.
Mới ở tuổi 22, nhưng chuyến tàu tương lai của Hojlund bỗng trở nên chông chênh, nghiêng ngửa, tròng trành sau những va đập thế thời. Anh còn trẻ trung, chưa cạn tiềm năng, nhưng bóng đá hiện đại vốn rất nghiệt ngã, đôi lúc không có chỗ cho sự kiên nhẫn, và quy luật đào thải có thể xảy đến với bất kỳ ai.
Mới đây, truyền thông đưa tin AC Milan muốn có sự phục vụ của Hojlund. Rossoneri, sau khi tái hợp cùng nhà cầm quân kỳ cựu Massimiliano Allegri, cần tăng cường sức mạnh cho hàng công, bày tỏ nguyện vọng sở hữu một chân sút từng chinh chiến tại Serie A, và Hojlund đáp ứng tiêu chí trên. Trước đó, Inter Milan cũng gửi lời đề nghị đến Man United, song các cuộc đàm phán nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
MU quyết định để Rasmus Hojlund ra đi ở Hè 2025. |
Serie A đã giảm sức hút trầm trọng trong nhiều năm qua, nhưng đó vẫn là giải đấu ghi dấu những kỷ niệm đẹp đẽ thuở đôi mươi của Hojlund. Sân chơi ấy không quá khốc liệt, dễ thở hơn, và có thể giúp cầu thủ này tìm lại bản ngã. Anh cần một khoảng lặng, một bước lùi hòng tiến xa hơn trong tương lai.
Trong khi đó, nếu tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, Hojlund sẽ phải vẫy vùng giữa ngàn cân áp lực, khốn đốn tìm chỗ đứng. Dù đã bạo chi để mang về Matheus Cunha (62.5 triệu bảng, từ Wolverhampton) và Bryan Mbeumo (71 triệu bảng, từ Brentford), nhưng Man United vẫn nung nấu ý định chiêu mộ thêm một trung phong đúng nghĩa.
Cuộc tái thiết của Ruben Amorim hứa hẹn sẽ còn rất gian nan, và với Rasmus Hojlund, tương lai của anh tại nơi này thực sự đang “tối như tiền đồ chị Dậu”.
Manchester United đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa nếu Rasmus Hojlund rời Old Trafford trong mùa hè này.
Theo Laurie Whitwell của The Athletic, tiền đạo Rasmus Hojlund có nhiều khả năng sẽ rời Manchester United hơn là ở lại vào mùa hè này.
Rasmus Hojlund đối mặt không ít khó khăn ở MU thời gian qua và AC Milan lên kế hoạch giải cứu tiền đạo này khỏi MU.
Rasmus Hojlund có thể đã có khởi đầu khác tại Man United nếu được sát cánh cùng Cristiano Ronaldo. Đó là nhận định đầy tiếc nuối từ cựu cầu thủ “Quỷ đỏ” là Clayton Blackmore.