![]() |
“Tôi rất hạnh phúc khi trở lại nơi mà tôi cảm thấy như ngôi nhà của mình,” ông chia sẻ, gần 11 năm sau lần cuối cùng khoác áo Real Madrid. “Mối liên kết với madridismo chưa bao giờ phai nhạt. Khi tôi trở lại Valdebebas cách đây một tiếng rưỡi, cảm xúc ấy lại ùa về.”
Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình tại học viện của Los Blancos, một chi tiết được chủ tịch Florentino Perez nhấn mạnh: “Chúng tôi đều biết rất rõ vận mệnh của cậu sẽ ra sao kể từ khi cậu lần đầu ngồi lên băng ghế huấn luyện năm 2018 cùng đội Infantil A.”
Trong bộ trang phục chỉnh tề và không cần đến tờ ghi chú nào, Alonso đặc biệt nhắc đến ký ức với Carlo Ancelotti, người tiền nhiệm, cũng từng là HLV của ông tại cả Real Madrid lẫn Bayern Munich. Hai người đã liên lạc với nhau trong vài tuần gần đây.
![]() |
“Có lẽ nếu không có sự dẫn dắt và những bài học tôi nhận được từ ông ấy, tôi đã không thể có mặt ở đây,” Alonso nói. “Tôi tiếp nối di sản này với tất cả niềm vinh dự và tự hào.”
Trước đó vài phút, Alonso đã thực hiện lễ ký hợp đồng, chụp ảnh cùng chủ tịch Perez và chiếc áo đấu in tên mình.
Sau đó, ông quay đoạn video đầu tiên gửi đến các madridistas trong căn phòng trưng bày các danh hiệu Champions League, chọn La Decima, chức vô địch Champions League thứ 10, làm phông nền cho đoạn thông điệp.
Đó là danh hiệu đặc biệt với tất cả những ai thuộc về CLB, bởi nó đến sau 12 năm chờ đợi và được giành lấy theo cách kịch tính nhất: chiến thắng 4-1 trước đại kình địch Atletico Madrid.
![]() |
Alonso trở lại Real Madrid: Một ngày trọng đại tại Valdebebas
Xabi Alonso không thể góp mặt trong trận chung kết Champions League huyền thoại năm đó do án treo giò, nhưng hình ảnh anh chạy từ khán đài xuống góc sân để ăn mừng cùng đồng đội vẫn là một khoảnh khắc không thể quên với các madridistas.
Buổi lễ ra mắt Alonso với tư cách tân HLV trưởng Real Madrid được tổ chức tại nhà thi đấu bóng rổ ở Valdebebas, với sự hiện diện của những người thân cận nhất với ông. Ngồi hàng ghế đầu là vợ ông, Nagore. Gần đó là các cộng sự trong ban huấn luyện mới, bao gồm Sebas Parrilla (trợ lý HLV), Alberto Encinas (trợ lý), Ismael Camenforte-Lopez (HLV thể lực) và Benat Labaien (chuyên gia phân tích, người không đồng hành cùng Alonso tại Bayer Leverkusen).
Xuất hiện trong buổi lễ còn có Álvaro Arbeloa, bạn thân của Xabi, người sẽ được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội Real Madrid Castilla (đội B của CLB) vào mùa hè này cùng Giám đốc thể thao Santi Solari và đại sứ Roberto Carlos.
Khung cảnh tại phòng họp báo Valdebebas hôm đó sôi động hơn bao giờ hết, phản ánh rõ tầm quan trọng của ngày trọng đại này. Bầu không khí giống như trước một trận đại chiến tại Champions League, với sự hiện diện của khoảng 130 phóng viên từ khắp nơi.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài hơn dự kiến, đúng 14h05, Alonso xuất hiện từ cánh cửa, được hộ tống bởi huyền thoại Emilio Butragueño, Giám đốc quan hệ thể chế của Real Madrid cùng một số nhân viên phòng truyền thông của CLB.
Alonso tiến đến ghế ngồi, nhẹ nhàng cởi khuy áo vest và nói “Chào buổi sáng” trước khi nở một nụ cười. 20 phút sau, ông rời khỏi phòng họp báo với lời cảm ơn: “Cảm ơn rất nhiều”, sau khi đã trả lời tổng cộng 19 câu hỏi từ giới truyền thông.
Nhiều người sau đó nhận xét về ngoại hình ấn tượng và phong thái điềm tĩnh của Alonso. Dù mới 43 tuổi, ông vẫn giữ được vóc dáng phong độ, đĩnh đạc.
Alonso được hỏi hai lần về Luka Modrić, người chỉ kém ông 4 tuổi và sắp chia tay Real Madrid do không được gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, vị HLV người Tây Ban Nha đã từ chối làm rõ liệu ông có yêu cầu ban lãnh đạo giữ chân tiền vệ người Croatia hay không.
![]() |
Ông cũng không tiết lộ sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật với hai hay ba trung vệ, hay triển khai đội hình với hai hay ba tiền đạo: “Đó là một câu hỏi hay,” Alonso nói, nhưng không đưa ra câu trả lời cụ thể nào.
Dù rất cẩn trọng trong phát ngôn để tránh “sảy chân”, Alonso vẫn mang đến một số tuyên bố đáng chú ý, đủ để làm tiêu đề bài báo. Chẳng hạn như việc ông “rõ ràng” xem Jude Bellingham là một tiền vệ. Hay khi nói về Rodrygo, người đang được đồn đoán có thể ra đi trong mùa hè này, Alonso khẳng định: “Chúng tôi cần cậu ấy”, đồng thời cho biết sẽ nói chuyện trực tiếp với Rodrygo và tất cả các cầu thủ trong đội.
Alonso cũng nhấn mạnh về sự chủ động của CLB trên thị trường chuyển nhượng hiện tại và tương lai. “Trách nhiệm của chúng tôi là luôn muốn cải thiện ở mọi khía cạnh,” ông nói. “Tôi muốn có sự trao đổi và tầm nhìn chung với CLB để đi đến đồng thuận. Tôi không đến đây để đưa ra yêu sách, mà là để cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển.”
Đây là một tuyên bố không hề nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh bốn năm qua, những đề xuất của Ancelotti hiếm khi được ban lãnh đạo Real Madrid thực hiện. Alonso thì khác, ông đã bắt đầu thúc đẩy việc chiêu mộ Dean Huijsen từ Bournemouth và đang muốn đưa Alvaro Carreras về từ Benfica, thương vụ hiện đang được CLB đàm phán.

Trích đoạn bài phát biểu của Xabi Alonso
“Tôi muốn những người theo dõi đội bóng có thể nói rằng: ‘Đây là đội tôi yêu thích’, để họ đến sân và thực sự tận hưởng,” Alonso chia sẻ.
Nhưng sau những lời nói, giờ là lúc cần hành động.
Theo The Athletic