Sau hai thất bại liên tiếp tại Premier League với cùng tỉ số 0-3, Liverpool cần một chiến thắng trước PSV Eindhoven ở vòng phân hạng UEFA Champions League để xốc dậy tinh thần. Nhưng rốt cuộc, ngay tại Anfield, The Kop lại gục đầu vào bóng đêm và hứng chịu thêm một trận thua cay đắng nữa.
Trước PSV, mặc dù cầm bóng lên tới 63%, tung ra tất thảy 27 cú sút (10 lần trúng mục tiêu), chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 2.66, song Liverpool chỉ 1 lần đưa được bóng vào khung thành đối phương với pha lập công của Dominik Szoboszlai ở phút 16.
Chất lượng tấn công của đội bóng vùng Merseyside thực sự có vấn đề. Hugo Ekitike thiếu độ sắc lạnh cần thiết, và người thay thế Alexander Isak cũng chỉ như chiếc bóng vật vờ. Bên hành lang trái, Cody Gakpo cắm đầu lao về phía trước, nhưng chưa đủ tinh tế trong khả năng ra quyết định cuối cùng. Cánh đối diện, Mohamed Salah lại tiếp tục mang đến những nỗi thất vọng.
Hàng công kém cỏi, hàng thủ cũng tệ nốt. Đội trưởng Virgil van Dijk như thể đang “chơi bóng chuyền” trong vòng cấm và biếu cho đối thủ quả phạt đền đầu trận. Ibrahima Konate mắc lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ ba. Từ hai biên cho tới trung lộ đã phơi bày ra những khoảng trống tan hoang.
Trách nhiệm còn thuộc về cặp tiền vệ mỏ neo Ryan Gravenberch - Alexis Mac Allister. Rất nhiều lần trong trận đấu, họ dễ dàng để Mauro Junior, Ivan Perisic hay Joey Veerman băng qua lớp phòng ngự tuyến hai, khiến hậu phương phải đương đầu muôn trùng sóng gió. Nếu các chân sút của đội khách nắn nót hơn thì số bàn thua mà Liverpool phải nhận không chỉ dừng lại ở con số 4.
Dominik Szoboszlai hiện lên như điểm sáng le lói trong bức tranh nhuốm màu u ám. Ngoài pha lập công, anh đã cày ải tựa như một chiến binh, tạo ra 1 cơ hội lớn, thực hiện 4 đường chuyền quyết định, 2/3 lần rê bóng qua người, 8 lần thu hồi bóng, cùng rất nhiều chỉ số chuyên môn ấn tượng khác. Nhưng mình anh không đủ vực dậy một tập thể héo hắt úa tàn.
Với Liverpool vào lúc này, nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Phương thức triển khai bóng ngắn mà huấn luyện viên Arne Slot yêu cầu không còn duy trì tính hiệu quả khi các đối thủ dần tìm ra cách khắc chế thông qua việc gây áp lực thường xuyên. Manchester City, Nottingham Forest và PSV Eindhoven đã phá vỡ được cấu trúc đội hình, cơ chế pressing của The Kop, khiến họ không thể áp đặt lối chơi.
HLV Arne Slot thất vọng khi Liverpool thua 1-4 trước PSV. |
Thua 1 trận thì có thể do tai nạn, nhưng thua đến 3 trận liên tiếp với những tỉ số rất cách biệt, từ 3 bàn trở lên, rõ ràng không còn là chuyện bình thường nữa. Một hồi chuông báo động về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang được gióng lên khẩn thiết. Liverpool dường như mất kiểm soát và không thể làm chủ được vận mệnh của mình.
Tại Premier League, Liverpool đã thua đến 6 trận sau 12 vòng, và hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch có lẽ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trong khi đó, ở đấu trường UEFA Champions League, dù từng thắng Real Madrid 1-0, nhưng màn trình diễn bạc nhược trước Galatasaray và mới nhất là thảm họa trước PSV, khiến những Kopites nộ khí xung thiên.
Ban lãnh đạo Liverpool có những động thái ủng hộ Arne Slot, nhưng sự bao dung và độ lượng luôn có điểm giới hạn. Thất bại không phải là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã. The Kop chưa thể đứng dậy và đang để số phận kéo lê.
Trận đấu Liverpool vs PSV đã khép lại với tỷ số 4-1 nghiêng về phía đội khách, cùng nhìn lại những con số ấn tượng sau khi trận đấu này kết thúc.
Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi để thua 1-4 ngay trên sân nhà trước PSV, HLV Arne Slot cũng đã có những chia sẻ về thất bại mới nhất của Lữ đoàn đỏ.
Sau thất bại tan nát trước PSV Eindhoven, huấn luyện viên Arne Slot cho biết ông vẫn cảm nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Liverpool.