Chủ Nhật, 25/05/2025
Zalo

Siêu Cúp Italia còn 4 ngày: Một chiếc Cúp, ngay bây giờ, nhưng Cassano…

Thứ Ba 02/08/2011 14:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

7 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, trong cái mùa hè 2004 nóng bỏng vì scandal dàn xếp tỉ số của một số đội bóng nhỏ và với vết thương EURO còn chưa kín miệng (Italia bị loại vì một cú đánh gót của…Ibrahimovic).

Lúc ấy, Milan của Ancelotti đang là nhà Vua của Serie A sau 5 năm trắng tay ở đấu trường quốc nội và ở trận đấu đêm 21/8 ở San Siro, một cú hattrick của người lúc ấy còn có biệt danh là Sheva (với mái tóc nhuộm vàng điệu nghệ), đã giúp Milan hạ gục Lazio đang suy yếu 3-0 để giành chiếc Siêu Cúp Italia lần gần nhất của họ. Mùa ấy, Milan cũng ra sân với chiếc khiên ba màu trên áo đấu như mùa bóng tới đây, Sheva cuối năm đoạt Quả bóng vàng châu Âu, và rồi 9 tháng sau đó, Milan có mặt trong trận chung kết Champions League với Liverpool ở Istanbul. Những gì còn lại thuộc về lịch sử…



Phải, lịch sử có tiếng nói của riêng nó, và đưa ra những câu chuyện 7 năm để khẳng định rằng, đội bóng Rossoneri nợ những người hâm mộ của họ rất nhiều trên đấu trường quốc nội. 7 năm cho một Scudetto và một trận tranh Siêu Cúp Italia khác dường như có vẻ là quá lâu đối với họ. Nếu bây giờ Milan không có một Sheva có thể cuối năm đoạt Quả bóng vàng, hay một đội hình mạnh khủng khiếp như thời kì đó (tôi cho rằng, đội hình Milan mùa 2004/05 là mạnh nhất trong 10 năm gần đây) thì trên thực tế, họ hoàn toàn có thể mơ mộng một chu kì chiến thắng mới (3 năm sau Scudetto 2004, họ đoạt Champions League và chức VĐTG các CLB năm 2007). Đội hình chiến thắng Siêu Cúp ngày ấy giờ chỉ còn lại Nesta, Gattuso, Ambrosini, Seedorf và Abbiati (hồi đó ngồi dự bị dài dài cho Dida), nhưng tinh thần của cuộc chiến 7 năm trước có lẽ vẫn còn nguyên, và HLV Allegri hiểu rằng, không có gì tốt hơn cho sự mở đầu của một mùa bóng mới đầy gian khó là chiếc Siêu Cúp Ý. Những suy nghĩ ấy tràn ngập trong đầu các cầu thủ Milan (không có những người Nam Mỹ vừa dự Copa America) khi họ bay sang Trung Quốc qua ngả Frankfurt vào rạng sáng nay.

Quyết tâm ấy đáng biểu dương, bởi những người đã khoác áo Milan luôn ra sân là để chiến thắng, nhưng còn Cassano? Những tin tức đáng buồn từ Milan cho thấy dường như cậu bé vàng một thời của calcio không còn muốn thấy mình trong màu áo đỏ-đen nữa. Một sự tiếc nuối thực sự đối với những người mến tài của anh và mong anh có một nơi chốn tốt đẹp để phô diễn khả năng. Có lẽ trước sau gì Cassano cũng sẽ tìm được một bến đỗ mới. Rất khó để anh có thể ở lại Milan. Allegri và những người khác đã luôn nói rằng anh phải giảm cân, cần phải kiên nhẫn chờ đến lượt mình ra sân, cần phải làm những điều mà tất cả cùng làm chứ không phải những điều ngược lại như anh đang làm. Cassano không nghịch ngợm như trước, nhưng anh lập dị, và anh không thích hợp với một môi trường như Milan. Anh sẽ đi đâu, Genoa ư? Thành phố Genova có lẽ là nơi lí tưởng để anh lấy lại cảm hứng và vị trí vốn có trong lòng calcio như anh đã từng làm với Sampdoria những năm trước kia. Nhưng liệu các CĐV Genoa có chấp nhận một cựu Sampdoria làm thủ lĩnh của họ? Có lẽ là có. Những người Genoa muốn anh làm được những điều vĩ đại với họ như anh đã làm với Sampdoria. Nhưng Milan lại mất đi một cầu thủ lớn, mà nếu có anh trong những trận khó khăn như với Inter ở Bắc Kinh, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nhiều. Anh sẽ vẫn có mặt ở Bắc Kinh, cho một cơ hội tỏa sáng cuối cùng.

7 năm về trước, trước khi trận Siêu Cúp diễn ra, Milan đã hoàn thiện. Stam đã tới, Dhorassoo vừa được mua và Crespo “nhập bọn” với họ. Tất cả cùng có mặt trong trận gặp Lazio (Stam đá chính, 2 người kia vào sân khi trận đấu sắp kết thúc). Bây giờ, Milan đá Siêu Cúp trong cảnh sắp chia tay Cassano, trong khi ngôi sao bí ẩn mà Galliani hứa sẽ mang tới để hoàn chỉnh cái đội bóng vốn đã mạnh sẵn này, điều gì sẽ xảy ra ở Bắc Kinh những ngày tới, và sau đó 9 tháng, Milan ở đâu tại Champions?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên của CLB Hà Nội

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên của CLB Hà Nội

Lucao do Break: Viên ngọc quý bị lãng quên của CLB Hà Nội

Khi mà mùa giải V.League 2024/2025 đang dần khép lại, cái tên Lucas Vinícius Gonçalves Silva – hay còn được biết đến với biệt danh Lucao do Break đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Không phải là ngoại binh nổi bật nhất, không khoác áo một đội bóng hàng đầu, nhưng Lucao, với sự ổn định và bản năng săn bàn đáng kinh ngạc, đang chứng minh rằng anh là một viên ngọc quý mà Hà Nội FC đã vô tình đánh mất.

Hai điểm sáng rực rỡ của Napoli với Scudetto lần thứ tư

Hai điểm sáng rực rỡ của Napoli với Scudetto lần thứ tư

Hai điểm sáng rực rỡ của Napoli với Scudetto lần thứ tư

Antonio Conte trên đường pitch. McTominay và các đồng đội trên sân. Và trên khán đài là những dòng nham thạch luôn trực chờ phun trào. Đó là thứ mà Napoli luôn tự tin, tự hào trước bất kỳ đối thủ nào dẫu bề dày thành tích vẫn còn khiêm tốn khi đặt cạnh những Juventus, Milan, Inter.

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X