Thứ Tư, 27/05/2026
Zalo

Ryan Giggs: Rượu vang loại thượng hạng

Thứ Năm 28/04/2011 14:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ryan Giggs giống như một loại rượu vang thượng hạng vậy", Sir Alex và Wayne Rooney đã nhận xét như thế về lão tướng người xứ Wales. Rượu vang để càng lâu càng ngon, còn Giggs càng già lại càng đá hay.

Sir Bobby Charlton là một nhân chứng sống trong lịch sử phát triển của M .U. Nhưng ngày qua ngày, huyền thoại này lần lượt phải nhìn kỷ lục của mình bị Giggs xô đổ. Ba năm trước, dù chỉ vào sân ở phút 87 của trận chung kết Champions League 2008, Giggs cũng đã lập kỷ lục 759 trận trong màu áo Quỷ đỏ. Hôm 6/3 vừa qua, anh cũng vượt qua chính Sir Bobby Charlton để trở thành cầu thủ M.U thi đấu ở giải VĐQG nhiều nhất (607 trận). Khi M.U hạ gục Chelsea ở trận tứ kết lượt về Champions League, anh đã vượt qua Laurent Blance để trở thành Cầu thủ M.U già nhất (không kể thủ môn) thi đấu tại Champions League.

Ryan Giggs càng già càng hay

Và ở Veltins Arena, pha băng xuống cực nhanh trước khi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành tài ba Manuel Neuer đã đánh dấu một cột mốc khác của Giggs: Cầu thủ già nhất ghi bàn tại Champions League, ở độ tuổi 37 và 148 ngày, vượt qua kỷ lục cũ 37 tuổi 86 ngày của Filipo Inzaghi (lập tháng 11/2010, vào lưới Real Madrid). Đó là bàn thắng đầu tiên của Giggs ở Champions League mùa giải này, và anh đã trở thành cầu thủ duy nhất của M.U nổ súng tại 15 mùa giải Champions League), một thành tích vô tiền khoáng hậu. Nếu như M.U lọt vào chung kết (gần như chắc chắn) và Giggs lại ghi bàn thì anh sẽ vượt qua Maldini để trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn ở chung kết Champions League. Ở Istanbul tháng 5/2005, Paolo Maldini từng sút tung lưới Liverpool ở độ tuổi 36 + 333 ngày.

Chẳng ai ngạc nhiên nếu Giggs cứ lần lượt phá những kỷ lục của M.U, của bóng đá Anh và thậm chí của châu Âu. Vấn đề là tại sao đến thời điểm này, sau hơn hai thập kỷ thi đấu, khi mái tóc đã có nhiều sợi bạc, anh vẫn thi đấu như thủa đôi mươi, vẫn có những cú tăng tốc đoạn ngắn khiến bất cứ cầu thủ đàn em nào cũng phải thán phục. Chắc chắn rất nhiều người còn nhớ tình huống ở trận lượt đi bán kết Champions League với Chelsea. Giggs đã xộc thẳng vào hàng phòng ngự Chelsea với tốc độ cực nhanh, khống chế bóng hoàn hảo sau đường chuyền xa của Carrick và chuyền như đặt vào chân Rooney để cầu thủ này ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Ở trận đấu với Schalke vừa rồi, Giggs cũng có rất nhiều tình huống phối hợp tương tự, khi Rooney như có mắt sau lưng, còn Giggs bắt tốc độ cực tốt ngay sau khi đồng đội chuyền bóng. Trước khi tự mình lập công ở Champions League mùa này, Giggs đã trở thành một món vũ khí lợi hại của Sir Alex bởi khả năng kiến tạo miễn chê. Cả ba bàn thắng mà M.U ghi được vào lưới Chelsea (3-1 chung cuộc) đều có dấu chân của Giggs, trước đó, cũng chính anh đã kiến tạo để Chicharito sút tung lưới Marseille (2-1 chung cuộc. Tính cả mùa giải, Giggs đã ghi 4 bàn và kiến tạo 11 lần, một thành tích không tồi đối với một lão tướng như anh.

Thực ra bí quyết trẻ mãi không già của Giggs không có gì đặc biệt lắm. Anh là mẫu người không xô bồ với các cuộc vui, thường xuyên dành thời gian cho gia đình, rất chăm chỉ rèn luyện Yoga và thực hiện tốt các bài tập thể lực mà HLV đề ra. Và rất hiếm khi Giggs rơi vào tình trạng xuống sức chỉ sau một hiệp. Việc hạn chế đá cánh cũng giúp anh tiết kiệm sức lực hơn. Chứng kiến Giggs thi đấu hay như thế nào trong những thời khắc cuối cùng của sự nghiệp, Sir Alex tiếc nuối: "Có cách nào để giữ anh ấy lại thêm 10 năm nữa".

Đó chắc chắn là điều không tưởng, nhưng giữ Giggs đến bây giờ đã là một thành tích tuyệt vời với Quỷ đỏ. Và anh sẽ là một hình mẫu lý tưởng cho nhiều thế hệ sau này.

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Có thể bạn quan tâm

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Bình minh của Mikel Arteta và ánh hoàng hôn dành cho Pep Guardiola

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Nó là sự khởi đầu của một sớm bình minh và khép lại bằng ánh hoàng hôn đỏ rực. Con người ta khát khao sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại. Giống như Robert Louis Stevenson từng nói rằng: Đừng đánh giá mỗi ngày bằng thành quả gặt hái được, mà bằng những hạt giống được gieo. 

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở công trình thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Sự trùng hợp kỳ lạ của số phận đã đưa Gabriel Jesus trở lại Selhurst Park trong ngày Arsenal chạm tay vào ngai vàng Premier League 2025/26. Đây là nơi anh từng bắt đầu và có thể cũng sẽ khép lại sự nghiệp chơi bóng của anh tại Bắc London.

Hơn cả một tiền đạo, đó là Harry Kane

Hơn cả một tiền đạo, đó là Harry Kane

Hơn cả một tiền đạo, đó là Harry Kane

Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi lập hat-trick giúp Bayern Munich hủy diệt Stuttgart ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức. Trong mùa giải thăng hoa cùng “Hùm xám xứ Bavaria”, thủ quân của đội tuyển Anh không chỉ là một tay săn bàn thượng hạng, mà còn là trung tâm trong cách vận hành lối chơi của cả tập thể.

Xem thêm
top-arrow
X