Thứ Năm, 09/04/2026
Zalo

Real Madrid sau thất bại ở Champions League: Pellegrini và 7 cầu thủ

Thứ Bảy 13/03/2010 08:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với không ít người, mùa giải này xem như đã kết thúc đối với Real Madrid sau khi họ bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League lần thứ sáu liên tiếp.

Hiển nhiên, Galacticos 2.0 vẫn còn một nhiệm vụ chông gai nữa là vượt qua Barca tại La Liga 2009/10. Nhưng ai cũng hiểu, từ lâu rồi Real chỉ coi Champions League như sự sống của mình. Nếu không, Fabio Capello hay Bernd Schuster đâu bị đẩy khỏi Bernabeu dù giúp CLB vô địch La Liga.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Real đang lên kế hoạch “thanh lý môn hộ” để chuẩn bị cho cuộc phục hận ở mùa tới. Đó là nhiệm vụ đầy cay đắng đối với những người đứng đầu Bernabeu vì họ luôn phải tiến hành sớm hơn so với các CLB khác. Nhiệm vụ này đã tiêu tốn tổng cộng của Real tới 718,2 triệu euro cho 43 bản hợp đồng, nhưng đều biến thành mây khói. Cay đắng hơn, ở 6 mùa giải qua, trong khi Real đều không thể vượt qua vòng 1/8 Champions Leauge thì đại kình địch Barcelona đã 2 lần đăng quang đấu trường châu Âu.

Pellegrini có thể phải ra đi sau mùa giải này

Khu vực mà Real phải cải tổ đang được nhắc tới nhiều nhất là ban huấn luyện. Ngay sau khi Galacticos 2.0 sụp đổ dưới chân Lyon, tất cả đều hướng mắt về “chiếc ghế” của HLV Manuel Pellegrini. Nhưng đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào được công bố. Theo thăm dò mới nhất của tờ Marca, gần 70% người được hỏi cho rằng HLV Manuel Pellegrini vẫn xứng đáng tại vị. Trong khi đó, đích thân HLV Pellegrini tuyên bố ông không hề tính tới chuyện sa thải Ngài kỹ sư.

Nhưng như thế không có nghĩa số phận của HLV Pellegrini vẫn an toàn. Người ủng hộ ông nhiều nhất tại Bernabeu là GĐĐH Jorge Valdano cũng không dám khẳng định chiến lược gia người Chile sẽ tiếp tục dẫn dắt Real. Hơn nữa, giới truyền thông TBN đã đưa tin, Real đang khẩn trương tìm người thay thế. Rafa Benitez (Liverpool), Jose Mourinho (Inter) và Arsene Wenger (Arsenal) đang là 3 mục tiêu tối thượng.

Bên cạnh đó, BLĐ Real cũng sẽ thanh lọc lực lượng triệt để. Hai biểu tượng đương đại là đội trưởng Raul và đội phó Guti đang ở trên cùng bản danh sách “đen” gồm 7 cầu thủ. Những người kế tiếp là Dudek, Metzelder, Gago, Drenthe và M. Diarra. Thực ra, những cầu thủ này cũng đã bị loại khỏi hàng ngũ Galacticos từ lâu rồi. Không những thế, ngay cả Kaka cũng bị cho rằng sẽ phải sớm chấm dứt giấc mơ ở Bernabeu. Kaka đang mâu thuẫn sâu sắc với HLV Pellegrini sau khi bị thay ra ở trận hòa Lyon.

Mọi thứ đang rối bời tại Bernabeu. Thật không dễ gì thu dọn những tàn tích hữu hình và vô hình sau thảm họa!
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Xem thêm
top-arrow
X