Thứ Năm, 09/04/2026
Zalo

Real Madrid: Địa ngục Champions League

Thứ Sáu 12/03/2010 09:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thật khó ăn nói, khi kẻ mạnh thua kẻ yếu. Thật khó biến một đống đổ nát thành một lâu đài nguy nga như lời phát biểu “6 tháng làm sao có thể hoàn tất công trình khổng lồ” của HLV Manuel Pellegrini.

Chỉ biết rằng, Real vừa trải qua một thất bại không biết đến bao giờ mới thôi ám ảnh. 80 nghìn CĐV tại Bernabeu và 41 triệu Madridistas trên hành tinh vừa qua đêm ác mộng tưởng như có thể khiến họ u uất đến ngàn thu. Còn các ngôi sao ở Bernabeu chỉ còn biết nói một câu: “Xin lỗi tất cả Madridistas”

1. Người Madrid đang gặm nhấm nỗi đau. Còn báo chí thế giới đang xem thất bại của họ trước Lyon như một món ngon nhất trong đại tiệc Champions League. Cũng có những cảm thông với “cái chết” của Kền kền Trắng, song đa phần đều viết lên những dòng hằn học, đả kích và châm biếm trên muôn vàn trang báo.

Nhật báo Público ví von thất bại của Real là “Hố đen của Dải ngân hà”. La Razon lạnh lùng bình luận: “Lyon đào huyệt cho Real, tròng sẵn thòng lọng vào cổ họ, còn Real làm nốt phần còn lại là tự bắn vào chân mình bằng phát súng trị giá gần 300 triệu euro”. Hai tờ báo thân Barca thì cố gắng hết sức để thể hiện tài châm biếm, đả kích. Sport giật tít “Ridículo Galáctico - Trò lố bịch Galacticos”. Còn ElmudoDeportivo phơi bày cuộc khủng hoảng của Real: “Crisis Galáctica”

Lần thứ 6 liên tiếp, Real không vào nổi vòng tứ kết Champions League

Những tờ báo trung lập tỏ ra thực tế. Daily Mail nhấn mạnh vào C. Ronaldo: “Trái tim cầu thủ người BĐN đã tan vỡ sau thất bại của Real”. Gazzetta lại đề cập tới kẻ chiến thắng: “Lyon mới là Galacticos”. Còn UEFA.com mở đầu bài viết “Real đã đánh mất trận chung kết của mình”… Người Madrid chỉ còn biết câm lặng!

2. Đừng khóc cho Real và cũng đừng bào chữa cho thất bại của họ. Ai đó có thể tiếc nuối hay chỉ trích “tội đồ” Gonzalo Higuain. Nếu ngôi sao người Argentina ghi bàn trong tình huống ở phút 26, thì tất cả những lời châm biếm trên sẽ gộp thành bài hùng ca dành cho thầy trò HLV Pellegrini. Hay Real không thể vùng lên sau khi bị dồn vào đường cùng vì các cầu thủ đã bị vắt kiệt sức bởi Sevilla trước đó rồi.

Song với chữ “nếu” người ta có thể bỏ cả thành Paris vào một cái chai. Chẳng lẽ khi Florentino Perez tiêu tốn hơn 250 triệu euro là để xây dựng một đội hình gồm cả những cầu thủ không thể đưa bóng vào lưới trống hay sao. Chẳng phải, Galacticos được thiết lập là để thi đấu và vô địch ở tất cả các giải đấu hay sao!

3. Champions League/C1 từng là thiên đường của Real, đưa họ trở thành CLB vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Với 9 danh hiệu Champions League trang hoàng phòng truyền thống ở Bernabeu thành viện bảo tàng đáng xem nhất của bóng đá thế giới; giúp danh hiệu “Real Madrid” trở thành niềm mơ ước của mọi cầu thủ trên hành tinh.

Nhưng giờ đây, thiên đường đó đã biến thành thành địa ngục. Giờ khi bản nhạc hiệu Champions League được gióng lên, các Madridistas hẳn không khỏi xót xa. Đến nay, địa ngục đó đã giam cầm “tên tù khổ sai” Real Madrid suốt 6 năm. Sáu mùa bóng liên tiếp, đôi cánh của Kền kền Trắng bị cùm bởi dớp đen mang tên: Vòng 1/8 Champions League.

Dù họ cố vùng vẫy đến mức nào cũng không thể thoát khỏi. Dù một loạt phù thủy tài ba như Luxemburgo, Camacho, Capello, Schuster, Juande Ramos và giờ là Pellegrini cũng không thể hóa giải được lời nguyền đó. Cả tỷ euro cho không biết bao nhiêu kế hoạch cũng trở thành vô nghĩa.

Với Real, thiên đường Champions League đã trở thành địa ngục không lối thoát?!

Thống kê
4. Đây là lần thứ tư, Real bị loại bởi các đội bóng Pháp tại các Cúp châu Âu. Trước đó, PSG đã 2 lần loại Real ở UEFA Cup 1992/93, Cúp C2 1993/94 và Monaco loại họ ở vòng tứ kết Champions League 2003/04.
7. Với bàn mở tỷ số vào lưới Lyon, C. Ronaldo tiếp tục thống trị danh sách “Vua Phá lưới” Champions League 2009/10 với 7 pha lập công, trong đó có 5 bàn vào lưới chính các đội bóng Pháp.
9. Lyon đã lần thứ tư và trở thành đại diện thứ Chín của bóng đá Pháp lọt vào tứ kết kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League ở mùa 1992/93.
67. Theo khảo sát của Marca, có tới 67% NHM cho rằng Pellegrini không đáng bị sa thải sau khi Real bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League.
70. Với việc sớm bị loại tại Champions League, Real sẽ mất khoảng 70 triệu euro từ các khoản tiền thưởng (40), vé (10), kinh doanh đồ ăn (8) và đồ lưu niệm (6)…

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Sự khác biệt mang tên Jude Bellingham

Trong hơn một giờ đồng hồ ở Bernabeu, Real Madrid gần như bị Bayern Munich bóp nghẹt. Đội khách pressing gắt, kiểm soát nhịp độ tốt hơn và tạo ra cảm giác sắc bén trong từng pha chuyển trạng thái. Luis Diaz mở tỷ số trong hiệp một, rồi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, đẩy Real vào thế chông chênh ngay trên sân nhà. Có thời điểm đại diện Đức chơi vượt trội đến mức khiến Real lép vế toàn diện.

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Ở tuổi 40, Manuel Neuer vẫn là định nghĩa của sự phi thường

Manuel Neuer đã có một trận đấu phi thường, không những ở số lần cứu thua, mà còn ở cách anh kiểm soát mọi nguy hiểm bằng sự từng trải. Trong thế trận mà Bayern Munich vận hành trơn tru, Neuer vẫn là điểm tựa đảm bảo không một kịch bản xấu nào có cơ hội xảy ra.

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Bruno Fernandes: Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà

Bruno Fernandes: "Khoảnh khắc Ronaldo bước ra sân Old Trafford khiến tôi nổi da gà"

Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên trang chủ Man Utd, Fernandes thừa nhận anh vẫn còn nổi da gà mỗi khi nhớ lại bầu không khí của ngày hôm đó. Anh cũng nhắc tới nhiều huyền thoại khác của Man United trong quá khứ, trong đó có việc anh rất muốn được chơi cùng Michael Carrick ở thời kỳ đỉnh cao của vị HLV này.

Xem thêm
top-arrow
X