Thứ Tư, 27/05/2026
Zalo

Real Madrid báo thù thành công AC Milan: Có Mourinho có khác!

Thứ Năm 21/10/2010 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cả hai bàn thắng của Real Madrid ít nhiều đều có yếu tố may mắn. Nhưng đó là sự cụ thể hóa những ưu thế vượt trội của Real Madrid trước đối thủ, đồng thời khẳng định một lần nữa triết lý “hiệu quả là trên hết” của Jose Mourinho. Nhờ hiệu quả ấy mà Real đang dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng, thậm chí là chưa để lọt lưới bàn nào, qua đó đã đặt một chân vào vòng 1/8.

Chắc hẳn giờ này, người Italia lại một lần nữa thể hiện sự tiếc nuối khi chứng kiến Jose Mourinho rời khỏi Serie A để đến với Real Madrid. Một năm về trước, AC Milan thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn bây giờ, nhưng đã giành chiến thắng ngay ở Bernabeu không chỉ nhờ vào phong độ chói sáng của Pato, mà còn bởi sự “ngô nghê” của đội chủ nhà. Khi ấy, Real của Pellegrini đã dẫn trước rất sớm nhờ bàn thắng của Raul, song rốt cục lại đánh mất thế trận trong hiệp hai rồi thua ngược đối phương.

Dưới bàn tay của Jose Mourinho, Real Madrid dần trở thành đội bóng không thể bị đánh bại

Còn lần này, Real đã thể hiện một khuôn mặt khác hẳn. Sau khi sớm vượt lên dẫn trước nhờ cú sút phạt của Cristiano Ronaldo, họ chỉ mất có một phút để bồi thêm cú nữa. Trận đấu coi như kết thúc ở phút thứ 13 sau pha dứt điểm không được hoàn hảo của Oezil! Đấy là phong cách của một đấu sĩ đích thực, với những cú ra đòn dứt khoát để kết liễu đối thủ một cách nhanh nhất. Đội bóng đó biết cách tăng cường sức ép khi cần thiết, biết cách kiềm chế sự hưng phấn của đối phương, cho đến tận khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Đương nhiên, nhân tố chính tạo ra sự khác biệt giữa Real của mùa giải trước với Real bây giờ là Jose Mourinho, người đã luôn đem lại những cơn ác mộng cho đội bóng Đỏ-Đen trong hai năm dẫn dắt Inter Milan. Real của Mourinho không cần đến những pha tấn công dồn dập, không cần đến những cơn mưa bàn thắng. Song, các madridista lại có cảm giác yên tâm hơn bao giờ. Và lâu lắm rồi các madrisita có mới lại có cảm giác ấy khi chứng kiến đội nhà đối đầu với các đối thủ lớn. Bởi cần nhớ ở mùa trước, Real đã toàn thua trong các trận cầu đinh hay có tính quyết định (thua Milan, Lyon, Barcelona).

Trước Mourinho, những cầu thủ từng là cơn ác mộng đối với các CĐV sân Bernabeu, từ Ronaldinho, Pato cho tới Ibrahimovic đều trở thành những chú mèo ngoan ngoãn khi đứng trước khung thành Iker Casillas. Trong cả trận, chỉ có một lần Casillas phải làm việc vất vả là khi căng người hết cỡ song vẫn không chạm được tay vào bóng sau cú sút phạt của Pirlo (bóng bật xà ngang) ở phút 28.

Tuy nhiên, pha bóng ấy chỉ là nỗ lực đơn lẻ của một cá nhân bên phía Milan mà thôi. Và sự bất lực của đội khách được thể hiện qua việc họ đã có quá nhiều pha phạm lỗi thô bạo và không cần thiết đối với các cầu thủ chủ nhà. Ngay cả Ronaldinho cũng sa vào lối chơi ấy, và thay vì thể hiện những tuyệt kỹ bằng gót như trong trận đấu trước đó với Chievo, thì ngôi sao người Brazil cũng đã có pha vào bóng cao chân với Ronaldo. Còn nếu trọng tài tinh ý hơn thì ông hoàn toàn có thể cho Real được hưởng thêm một quả phạt đền khi Gattuso đốn ngã CR7 trong vòng cấm.

Dĩ nhiên, chỉ với một trận đấu như thế này thì chưa thể nói rằng Real Madrid sắp làm bá chủ châu Âu đến nơi rồi. Song nó cũng phần nào cho thấy Real đã đổi khác rất nhiều khi họ được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Cần nhớ, bảng G được coi là bảng đấu tử thần, và đội dẫn đầu bảng đấu đó sau 3 lượt với thành tích toàn thắng thì rõ ràng đội bóng đó xứng đáng được tôn trọng, nếu không muốn nói là kính nể. Tất cả là nhờ Jose Mourinho!

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở công trình thứ tư

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Chương cuối của Gabriel Jesus tại Arsenal: Lời tạm biệt rực rỡ từ nơi mọi thứ bắt đầu

Sự trùng hợp kỳ lạ của số phận đã đưa Gabriel Jesus trở lại Selhurst Park trong ngày Arsenal chạm tay vào ngai vàng Premier League 2025/26. Đây là nơi anh từng bắt đầu và có thể cũng sẽ khép lại sự nghiệp chơi bóng của anh tại Bắc London.

Hơn cả một tiền đạo, đó là Harry Kane

Hơn cả một tiền đạo, đó là Harry Kane

Hơn cả một tiền đạo, đó là Harry Kane

Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi lập hat-trick giúp Bayern Munich hủy diệt Stuttgart ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức. Trong mùa giải thăng hoa cùng “Hùm xám xứ Bavaria”, thủ quân của đội tuyển Anh không chỉ là một tay săn bàn thượng hạng, mà còn là trung tâm trong cách vận hành lối chơi của cả tập thể.

Xem thêm
top-arrow
X